Thời gian trôi nhanh quá, chẳng mấy chốc là già rồi. Em giờ đã 28 rồi, còn mấy chốc là sang tuổi 30 - độ tuổi chẳng còn trẻ trung nữa nhưng cũng chẳng phải là già. Giờ mình không còn vô tư nữa mà nhiều lúc hay lo nghĩ quá, Nhièu khi ngồi ngẫm lại, bằng thời gian này mấy năm trước, mình dự định đi học khóa nấu món ăn Âu, rồi tham gia lớp aerobic... cái thực hiện được, cái bỏ ngang.. trong khi đích 30 đang kề gần.
Mọi người cùng nhau chia sẻ những dự định mình cần làm trước tuổi 30 nhé
Sự khác nhau giữa tuổi 20 và 30, mọi người trải qua tuổi 30 thế nào, có dự định gì đã chưa thực hiện được? Có dự định gì tới không?