Tìm tới
Trang bình luận
/ 16
:41: :41: :41: :41: :41: Thôi nhá, em ngược, em ngược là ngược thật vì em là đàn bà em phải ra dáng đàn bà chứ ai lại cứ như... Xem thêm
Em chào cả nhà,Cả nhà ơi chuyện của nhà em đã được giải quyết xong rồi, hôm qua hai VC đã cùng nói chuyện với nhau và tư tưởng... Xem thêm
Chả hiểu sao ngay từ đầu e cũng tin là mọi chuyện sẽ tốt đẹp mà :6: chúc mừng 2 bác nhá .
Bác Én!Em bác thì tuy ứng xử không được khéo léo, tình tình ít nhường... Xem thêm
Cãi nhau vụ gì thế? Chắc lại tao đã bảo mẹ mày là không được vào topic đấy nữa mà vẫn cứ vào chứ gì? Làm thầy bói cái xem... Xem thêm
Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng du lịch phải đi cùng bạn bè hoặc người thân mới vui. Mỗi lần nhìn thấy những người đi du lịch một mình, tôi thường thắc mắc làm sao họ có thể tận hưởng chuyến đi mà không...
Khi còn trẻ hơn một chút, mình từng thích những chuyến đi thật dày lịch trình. Đi càng nhiều nơi càng tốt, check-in càng nhiều địa điểm càng vui. Nhưng càng trưởng thành, cách du lịch của mình lại tha...
Ngày quyết định chuyển ra ở riêng, tôi nghĩ điều khó khăn nhất sẽ là việc thích nghi với cuộc sống tự lập.
Tôi chuẩn bị tinh thần cho việc tự thanh toán hóa đơn, tự dọn dẹp nhà cửa và tự giải quyết mọi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 16
em thì khác,vợ chồng tình cảm cực, nhưng...giá trên đời đừng có chữ nhưng. em về ở với vợ em 4 năm rồi sau khi cô...
Cả nhà ơi chuyện của nhà em đã được giải quyết xong rồi, hôm qua hai VC đã cùng nói chuyện với nhau và tư tưởng...
- To topic diễn đàn : mong rằng topic này cũng sẽ khép lại với kết thúc có hậu...
To mẹ Cu : Mình chúc mừng vậy...
Em cũng nghĩ thế, happy ending rùi,...
Một câu chuyện tuy có hơi buồn nhưng kết thúc có hậu, vậy rất đáng vui rồi :6:
Đi tiếp chặng đường ngon lành nhé !
Chúc bạn đã vượt qua được "ngưỡng" của mình. Chúc bạn luôn cố gắng và bình tĩnh. Bố Cu rất dễ thương khi đã trình bày...