Xin gửi lời chào thân ái đến các anh chị trên diễn đàn WTT. Em theo dõi diễn đàn lâu rồi nhưng mà hôm nay mới gửi bài lần đầu, mong các anh chị đọc và cho em vài lời khuyên. Em thành thật cảm ơn.


Em và chồng em quen biết nhau một thời gian lâu sau đó mới cặp bồ 4 năm mới đám cưới. Hiện nay chúng em mới có một con gái 4 tháng. Trước khi yêu nhau thì mỗi người đều được nhiều người khác phái theo đuổi, đặc biệt là anh ấy vì có vẻ bề ngoài rất bảnh bao và lối nói chuyện thu hút lòng người. Rất có nhiều cô gái cảm tình với anh ấy cho nên khi chúng em quyết định công khai tình yêu thì em bị nhiều ngưởi ghen ghét và dèm pha. Họ nói họ ráng chống mắt coi khi nào tụi em rã đàn, thêm nữa từ khi tụi em quen nhau thì công việc của hai đứa tiến triển tốt đẹp, anh ấy đã mua được nhà riêng trước khi cưới em.


Em biết anh ấy trước đây là người bay bướm nhưng thực tình mà nói từ khi quen em anh tỏ ra là người rất chân thành với em, nhiều người nói ra nói vô nhưng em đều bỏ ngoài tai, có thể vì lúc đó em còn trẻ con, ít kinh nghiệm sống quá chăng, nhưng cho đến trước khi chuyện này xảy ra em vẫn luôn tin tưởng tình yêu của anh dành cho em cho đến chết như trước đây anh đã nói với em.


Lúc em có thai được 5 tháng thì em phải về nước sinh nở cho điều kiện y tế tốt hơn và có gia đình chăm sóc, đến khi con được 2 tháng em mới bồng con về Việt nam. Chúng em xa nhau khoảng nửa năm, ngày nào cũng chat, lúc nhiều lúc ít, anh ấy đi làm về khuya cũng ráng lên nói với em vài câu rồi mới đi ngủ. Anh rất muốn được qua chăm sóc em nhưng vì điều kiện công việc và việc xin visa khó khăn nên k đi được. Bạn bè em đều nói đi lâu k sợ chồng chơi bời hả, em thực tình là k hề nghĩ đến chuyện đó. Có thể nói em rất tin tưởng anh. Anh mong mỏi từng ngày được gặp mẹ con em.


Em về nước được gần 2 tháng rồi, anh tỏ ra rất thương con. Còn đối với em thì vẫn như xưa. Em hiện nay phải chăm sóc con một mình vì không có người thân nào, người giúp việc thì không tìm được. Từ một người năng động, công việc thành đạt, tài chính cũng khá tốt, bây giờ em phải suốt ngày đầu bù tóc rối chăm con, khỏi phải nói là em stress như thế nào. Anh ấy thì công việc bận rộn suốt, tối em phải thức lo cho con, vì thấy anh ấy thức khuya dậy sớm vì công việc thì em không nỡ đánh thức anh. Vì vậy nên nhiều khi em cũng cáu kỉnh, giận lẫy nhưng anh cũng làm hòa ngay sau đó. Mới đâ anh đi công tác một tuần, đêm nào em cũng ôm con khóc vì thấy trống trải, cô đơn. Tuy là anh ở nhà không giúp được gì nhưng còn có người chia sẻ. Anh về hỏi em anh đi công tác em có nhớ anh không, em nói em bận con lắm k có thì giờ nghĩ đến nhưng tại tính em lúc nào cũng nói ngang như vậy. Anh nói là sao anh nhớ em dữ vậy.


Em dài dòng quá, xin lỗi các anh chị bớt chút thời gian.


Nhưng mới tối hôm kia thôi anh nói em vô phòng trong ngủ cho tròn giấc vì thấy em mệt mỏi quá, để anh ngủ với con cho, vô tình em thấy điện thoại của anh trên giường nên mở ra xem. Lúc trước thỉnh thoảng em cũng coi tin nhắn của chồng và anh ấy đều biết, có nhiều cô gái nhắn tin đưa đẩy với anh nhưng em biết là anh không có trả lởi và em đều trêu chọc anh. Nhưng lần này là anh chủ động nhắn tin cho người ta trước:


I miss you.


Cô kia nhắn: Kệ anh


W r u (Where r you?)


Ca fe?


Cô kia nhắn: Mai mới rảnh


Kết thúc, anh k nhắn lại nữa.


Anh nhắn tin cho người ta vào buổi chiều trước khi đi công tác vào sáng mai.


Trước đây em có thói quen viết nhật ký mười mấy năm rồi, nhưng bây giờ có con thì em k còn thời gian làm gì nữa, nhật ký của con em cũng tranh thủ lắm mới viết được, nhưng em chủ trương viết cho con đọc sau này nên tránh k ghi vào những chuyện rắc rối của cha mẹ chúng. Em cố gắng nặn óc nhớ lại ngày hôm đó mình làm những gì.


Em đau lắm, trước đây em luôn tự hào về anh, vể tình yêu của chúng em. Anh cũng tự hào là có một người vợ chăm sóc anh kỹ lưỡng để anh lúc nào ra đường cũng bảnh bao, sáng láng. Anh đã từng nói với em anh đi làm chỉ mong mau về để được ôm em thôi. Em k trách gì cô kia hết vì chồng em chủ động nhắn tin cho người ta mà. Em ghi số đó vào điện thoại của em, ngày hôm sau anh có việc xài điện thoại của em, chắc là anh thấy em lưu số dt của cô ta hay sao mà bg đi đâu anh cũng cầm theo điện thoại. Kể chuyện bạn em có con với người khác thì anh có vẻ lảng đi k nghe. Em k dám tâm sự cho ai cả, cha mẹ thì già sợ các cụ lo lắng, em út của đều ở xa, với lại em k muốn làm mất hình tượng anh rể của chúng. Bạn bè thì em cũng k muốn tâm sự với ai, vì ai cũng biết hai vợ chồng em hết. Tụi em làm chung và bạn bè đều biết nhau hết. Em chẳng biết tâm sự với ai, 2 đêm rồi em mất ngủ, tối qua anh nói em nằm đây với anh, bình thường con nằm giữa 2 vợ chồng.


Em k biết làm sao để nói chuyện với chồng, nói ra thì kêu là em tọc mạch chuyện riêng của anh, chúng em rất bình đẳng và tôn trọng tự do của nhau. Mà k nói ra thì em k làm được gì hết.


Em k nghĩ là anh dám vứt bỏ gia đình này vì cha mẹ anh cũng ly hôn khi anh còn nhỏ và anh biết rất rõ cảnh gia đình k trọn vẹn, và anh cũng biết là em k đời nào để con cho anh nuôi. Em chỉ lo một điểu là tài sản của tụi em đều do anh đứng tên hết, một phần em tin tưởng anh hoàn toàn, một phần là em là ngưởi nước ngoài k thể mua đất đai được. Nếu như có chuyện gì thì thiệt thòi cho con em quá.


Em chỉ lo lúc đầu chỉ là đùa giỡn, thử tỉm cảm giác nhưng mà lậm vào thì khó mà dứt ra lắm. Anh là người thành đạt, lịch lãm, khá giả và có trình độ nữa nên sức hút với những cô gái trẻ, nhất là những người có ý đồ là rất lớn. Bây giờ em mập ù, k có thời gian để tâm sự, chia sẻ với anh ấy. Từ lúc em có thai đến giờ là một năm chúng em kiêng k xxx vì tụi em sợ bị hư thai. Cách đây một tháng chỉ mới có một lần mà cũng phải vội vàng vì sợ con thức. Hơn nữa em cũng k còn tâm trí nào nữa.


Em k biết bày tỏ nỗi lòng với ai, tranh thủ lúc con ngủ em viết lên đây cho nhẹ lòng thôi. Có lẽ em phải " cảnh giác" với anh hơn và tiền bạc cũng phải để ý một chút. Tụi em xải tiền chung, a k tiếc em điều gì cả, tiền lương lãng về bỏ trong tủ em muốn xài gì thì xài.


Em buồn và thất vọng về anh quá. Em đủ bản lãnh đi làm và cho con hưởng một cuộc sống có thể gọi là đàng hoàng. Em cũng đủ bản lãnh để tìm một ngưởi chồng ngoại quốc khác. Nhưng... k lẽ tình yêu nào rồi cũng nhạt phai hay sao, hay là hồi giờ anh chung thủy với em là vì chưa gặp đúng đối tượng?


Như vậy là sao? Ai giải thích dùm em?