Em ko biết nữa. Em thì cho là ko an toàn còn zai thì phẩy tay bảo chả sao.


Hiệp 1 thì xuất quân ra ngoài. Hiệp 2 chiến tiếp sau hiệp 1 khoảng 1h, cũng xuất quân ra ngoài nhưng mà sau khi hiệp 1 kết thúc thì không đi rửa vũ khí.


Em sợ là đội quân tinh nhuệ đó, một số sẽ nghe lệnh cấp trên nhưng 1 số vẫn muốn ở lại lượn lờ đâu đó ko chịu ra. Và gặp mấy nàng bên ... địch. Và ...


Liệu có khi nào như thế ko ạ?


Còn 3 tuần nữa em mới cưới. Đến kỳ rồi mà ko thấy biểu hiện gì nên đành phải chìa mặt lên hàng Thớt nhập hộ khẩu để tiếp tục được anh chị chỉ giáo.


Em cảm ơn anh chị nhiều.


WNB


P/S: Em đã post ở "Chuyện ấy" nhưng nghĩ rằng ở mục này sẽ có nhiều anh chị vào hơn nên xin phép Mod cho em trú nhờ một thời gian ạ.Tks Mod nhìu ạ.