Các chị em ơiiiii, nhu cầu tình cảm với ck của mn ntn, chia sẻ cho em với, để xem mức độ tình cảm đến đâu, mình có phải là đứa đòi hỏi hay khó tính ko hehe



Bởi là từ hồi em lấy chồng, em cứ cảm giác ck ko yêu mình như ngày trc khi cưới, bao cái lãng mạn, quan tâm, tình củm bay đi đâu hết. Ko còn những món quà kỷ niệm nhỏ nhỏ, ko còn đưa đón đi làm hay tìm tòi nhà hang quán nọ đưa vợ đi chơi, đi ăn…. Nói chung kiểu lấy xong rồi của ta rồi, ko cần cố gắng thể hiện như hồi yêu nữa hay sao ý.


Mà khổ nỗi thế này, gđ ck em thì phức tạp, ck em đk kinh tế cũng khó khăn, phía nhà em thì khá hơn và nề nếp hơn,trc khi cưới cũng mấy anh giầu có hỏi nhưng cũng vì yêu, vì tình cảm mà ck đã thể hiện trc khi cưới- 1 ng đàn ông vững chãi để em có thể dựa vào thì em mới quyết định tiến tới hôn nhân,để gánh vác cùng anh ,chia sẻ sự vất vả cùng anh mà giờ ck lại hờ hững đi thì em còn yêu còn muốn sống cùng làm j nữa ( nhiều khi em hay nghĩ quẩn thế :((


Em thử ví dụ xem các chị em có rơi vào hoàn cảnh như thế ko nhé, hoặc có muốn như thế ko hoặc em có phải là đứa đòi hỏi quá ko :((


Em thì ở với nhà ck, nhà ck em rất phức tạp nên em đã ko có cảm tình mấy, bản thân bmc em lại gia trưởng rồi bỗ bã kiểu ở quê ( bmc em ở quê, con cưới xong lên HN ở >.< ) nên em ko thể hòa nhập đc. Những khi xảy ra chuyện j em chỉ muốn ck vỗ về an ủi nhưng ck cứ mặc kệ, chả nói năng j, ko bảo vệ vk, hoặc khi 2 vc cãi nhau – cãi đông cãi tây cũng từ mâu thuẫn với bmc mà ck em ko đoái hoài, ko an ủi vợ, em điên lắm, uất ức kinh khủng, lúc đó chỉ cần ck ôm vào lòng thôi cũng đủ hạ hỏa rồi mà ck cứ gân lên cãi còn hơn cả mình, cứ như thể em là nguyên nhân gây gổ và có lỗi với BMC ko bằng. CK các chị em có thế ko? Đã thế em lạnh te cho 2 hôm thì ck cũng làm lành, nhưng kiểu làm lành cho xong chuyện cho ko khí đỡ căng thẳng chứ ko có hướng giải quyết triệt để vấn đề hay j hết Chỉ kéo vợ vào ôm lúc ngủ ý thế là xong, chẳng hối lỗi j cả


Rồi chả chủ động đưa vk đi chơi, vk rủ đi thì còn tinh tướng “ để xem đã” em lại lộn mề, kênh kiệu thế thì nghỉ ở nhà, cho đi nữa cho biết mặt. Em có khó tính ko nhỉ, chứ lúc ý hem tức lắm, đã chả làm đc cái j hay ho cho vk, vk làm cho rồi còn tinh vi ghét dã man.


Rồi em muốn hỏi cái khoản giao tiếp, nói chuyện hàng ngày của vợ ck mọi ng ntn chứ nhà em nói ít lắm ạ. Như kiểu ko có chuyện j để nói với nhau, chia sẻ rất ít. Bình thường đi làm về tắm giặt ăn cơm hỏi dăm ba câu xong đứa vào phòng xem tivi, đứa đi dạo or sang hang xóm chơi, tối về đi ngủ mỗi thắng 1 góc quay 1 phía, chỉ hnao thèm xx thì mới quay ra ôm vk thôi.còn ko thì mỗi đứa 1 chăn 1 góc. Sao em thấy buồn tủi quá ! Chả baoh chủ động đọc hay tìm hiểu thêm về td để giúp đstd thăng hoa hơn trong khi vk thì chiều các kiểu. Giờ em chán rồi, em kệ luôn


Không còn những tin nhắn quan tâm , ko còn những cuộc gọi quan tâm, ko còn bất kể 1 sự quan tâm nào nữa, cả ngày ăn tối cùng nhau 1 bữa mà vk ăn 1 tý xíu cũng ko hỏi sao vk ăn ít hay nhắc vk ăn thêm, từng cái nhỏ nhỏ sao muốn ck để ý 1 tý thôi là cũng đủ hạnh phúc. Đi với nhau cả 1 đoạn đừong dài cũng chả nói chuyện j, chả ôm hay nắm tay…toàn em là ng chủ động. Giờ em nản quá đi mất thôi.


Đi công tác xa nhà 1 ngày nhắn đc 2 tin, gọi đc 1 cuộc khoảng 2s kiểu báo qua là đnag ở chỗ này chỗ nọ . Hết, ko hỏi han vợ ở nhà tn?


Ck em thế có liệt vào kiểu vô tâm ko, em có quá đòi hỏi ko? Huhu chứ em tủi thân lắm, vk ck son mới cưới j mà nhạt nhẽo lắm mọi ng ạ ? Ck mọi ng có thế ko? Nếu có thì cải thiện ntn mách em với chứ cứ vô tâm vô tính thế này em ko còn muốn nghĩ tới chuyện con cái nữa . Vì em đã chủ động cố gắng trc rồi mà ko biến chuyển j hết. em sợ có con ra cũng vô tâm với con rồi 2 mẹ con lại khổ thì tội lắm