Hơn năm trước mình cũng có tâm sự về chuyện hôn nhân của mình nay chuyện này là với mẹ chồng, hơi dài dòng, nhờ mọi người đọc hết và góp ý ạ. Chồng mình có bồ, hiện 2 người vẫn cặp kè, sống với nhau ở quê chồng nhưng ở nhà trọ không phải ở nhà chồng mình. Với anh ta mình cũng chẳng còn quan tâm hay luyến tiếc gì, dù anh ta cố tình vắng mặt nhưng mình cũng sắp hoàn tất thủ tục ly hôn rồi. Nói chung hơn 1 năm nay  anh ta cũng chẳng quan tâm hay qua lại thăm con cái còn mình thì nghĩ muốn con có đủ cả nội ngoại nên mình vẫn qua lại, thăm hỏi nhà nội, có dịp như lễ hay giỗ ông nội mình vẫn cho con về, mỗi lần về cũng vẫn quà cáp thắp nhang ông nội, cho bà nội ít tiền tiêu vặt, vẫn thường cho các con qua chơi nhà các cô, nói chung vì mình thấy trong việc đổ vỡ của mình chẳng phải do họ, việc chồng mình làm họ cũng phản đối, la mắng nhưng chắng có tác dụng và họ vẫn cư xử khá tốt với mình (trước mặt mình là vậy) nên mình vẫn qua lại như bình thường. Nhà chồng mình vốn chỉ có 1 mình chồng mình là con trai, có cô út lấy chồng nhưng chồng đi làm xa nên mấy mẹ con đang ở cùng với mẹ chồng mình, ngày trước bà cũng hay nói nhà chỉ có 1 đứa con trai nên nhà đất sau này cũng để cho tụi mình nên mình cũng hay có trách nhiệm về kinh tế với nhà chồng, nói là vợ chồng mình lo nhưng thực tế chồng mình không làm ra tiền , chỉ ăn với chơi nên kinh tế mình lo hết. Nhà chồng mình cũng khó khăn nên cách đây 3 năm thấy nhà xuống cấp quá mình cũng có kêu xây sửa lại cho bà ở dù mình ở thành phố lâu lâu mới về quê chơi nhưng thấy nhà cửa vậy cũng thương, xây hết hơn 200tr, 3 cô con gái mỗi người cho 30tr, mình phụ khoảng 100tr, còn lại nợ 1 ít. Khi vợ chồng mình xảy ra chuyện thì bà nói ngày xưa ông nội còn có dặn nếu cô út ở với bà thì cho cô út 1 ít đất nay bà cắt cho cô út 1 phần và bán cho cô 1 phần để lấy tiền trả nợ, tính ra cắt cho cô út 1 nửa phần đất. Ngày trước khi mới xây nhà xong , chồng mình đòi mua xe hơi chạy dịch vụ, mẹ chồng mình lên nhà mình chơi trước mặt bà ngoại gọi mình ra có nói là bà sẽ bán đất cho 2 vợ chồng 200tr mua xe làm ăn, mình nói má cho ổng thì má cứ nói với ổng, con cũng không biết, nhưng bà nói không, cái này cho 2 vợ chồng làm ăn. Vì lời hứa này mà mình đã nghe lời chồng vay mượn mua xe cho ổng trước rồi má bán đất cho tiền sẽ trả nợ, nhưng mới mua xe chưa được năm thì ổng ăn chơi nợ nần phải bán xe trả nợ rồi có bồ là đi luôn, nợ đó để mình gánh. Nay bà nội nói bán đất cho cô út nhưng được ít tiền quá nên chỉ để trả nợ mà không có tiền cho, phần đất còn lại thì sau này cho 2 con của mình, mình cũng không hỏi rõ bán được bao nhiêu tiền, nghĩ thôi nợ mình vay, bà nói vậy thì thôi tự mình gánh. Sau khi cắt đất cho cô út thì cô út cũng có hối về làm giấy tờ cho 2 đứa nhỏ (chồng mình ăn chơi tối ngày về dụ xin tiền mẹ nên cô út sợ nợ nần riết phải bán nhà) nhưng mình thấy mẹ chồng mình cứ lơ lơ nên mình cũng chẳng nói gì, nghĩ của bà thì bà quyết định. Qua tết vừa rồi chồng mình với cô bồ quần quá, lừa cả tiền người quen để bà phải đứng ra trả nợ nên bà có nói về làm giấy tờ cho 2 đứa nhỏ, nói tới nói lui bữa về mình mới nghe nói phần còn lại sẽ cắt ra làm 2, cho 2 cô con gái là cô 2 và cô 4 chung 1 phần, còn 1 phần cho 2 con mình, mình cũng không có ý kiến bởi mình cũng nói rõ, ba mẹ con mình đang sống ở thành phố, có nhà cửa đàng hoàng mình sẽ cho tụi nhỏ ở trên đó ăn học, bà nội có cho thì cũng là để sau này thờ cúng ông bà, cho tụi nó có chỗ đi về cho biết nguồn gốc còn tụi nó có về ở hay không mình không hứa, nếu bà mất thì nhờ cô út trông coi.  Nhưng hỏi thủ tục thì con mình còn nhỏ, nếu cho phải có cả cha và mẹ giám hộ, mà không muốn cho chồng mình nhúng tay vào nên cô út mới nói vậy sang tên cho mình rồi sau này 3 mẹ con mình tính, hỏi bà có đồng ý không thì bà nói đồng ý. Nên mình mới về làm hợp đồng đo đạc, hẹn 2 ngày sau trên huyện sẽ xuống đo, bữa đo thì mình đi thành phố rồi, họ gọi điện cho mình để kêu người nhà chỉ đường, mình mới gọi cho cô út thì lúc này bà lại nói kêu người ta về đi, giờ bà không cho cả con gái lẫn cháu nội nữa, để vài năm nữa bà tính. Mình hỏi đứa cháu con cô 2 mới biết tối hôm trước cô 2 và cô 4 gọi về bà nói với nhau gì đó, nên mình nghĩ 2 người không muốn cho nhà đứng tên mình.

Mình thấy giận thật sự vì bà là người lớn, trước nói cho tiền mua xe sau không cho để vay nợ mình phải gánh, rồi cũng tự kêu về làm giấy giờ người ta xuống lại kêu không cho để từ từ tính, mình đâu có ép cho, mình cũng tính cho để đó sau này lấy chỗ thờ cúng cho con cháu lui tới. Hơn nữa mới đây mình mới biết là bán đất cho cô út được 300tr, gửi cho cô 2, cô 4 mỗi người 50tr là trả lại 30tr xây nhà, cho thêm 20tr, bà trả nợ hết gần 100tr, cô út giờ hiện còn giữ lại 50tr, cũng đợt đó có gửi cho mình 10tr nói cho tiền mua sữa, mình không lấy vì trước giờ bà làm gì có tiền cho, chỉ mình cho thôi, nhưng cô 2 cầm lên nhà đưa hoài nên mình lại lấy. Vậy là tiền các cô cho xây nhà bà bán đất trả lại hết, còn mình thì không chỉ nói cho cháu 10tr mua sữa, nên không lẽ giờ mình gọi về nói nhà má má muốn cho ai tùy má, nhưng con nuôi 2 đứa con rồi gánh nợ cho ổng cũng vất vả nên má cho con xin lại tiền xây nhà, như vậy mình có quá đáng không hay có cách nào tốt hơn không a? Mong mọi người cho ý kiến.