E năm nay 24 tuổi - cv ổn định - ngoại hình khá. Em và ng yêu đã yêu nhau đc hơn 4 năm. Anh ấy rất quý gia đình em, rất thương ba mẹ em và vẫn luôn giúp đỡ hết sức, k nề hà bất cứ điều gì. ba mẹ em cũng rất thương anh.


Dạo gần đây, anh ấy có đề nghị chuyện cươí hỏi. Vì anh cũng đã 30 rồi. em đang rất băn khoăn, Vì trong thời gian yêu nhau, anh ấy đã rất nhiều lần làm em buồn vì chuyện người thứ 3. Những lần bị phát hiện, anh ấy đều rất hối lỗi và van xin em rất nhiều. em có đề nghị ct, nhưng anh ấy k đồng ý - Cũng như cắt đứt k còn liên hệ j với những ng kia . những mối quan hệ đó đều chưa đi quá giới hạn, chỉ là tán tỉnh nhau trên mạng , hẹn gặp nhau..... Do vô tình dọc tin nhắn mà em phát hiện được,


Hiện tại em đã thôi k còn nghĩ nhiều nữa, nhưng lâu lâu khi nhớ lại em vẫn còn sợ. Cs của em cũng k thiếu thốn thứ gì, nhưng anh ấy vẫn lo cho em từ A-Z . môi trường làm việc của em khá năng động, có nhiều người ngỏ ý muốn tiến xa hơn , nhưng em đều từ chối cả. Có thể do bản tính vui vẻ, hòa đồng nên những mối quan hệ của em với mọi người khá tốt.


Em cũng nghĩ đến chuyện phải lấy chồng, sinh con. Nhìn mọi người có em bé, em rất thích. Nhưng nghĩ lại, vẫn còn hơi sợ. Và dường như thích là chưa đủ phải k các chị ?


nhưng nếu k cưới thì còn phải chờ đến bao giờ ? hay là em phải dần dần tự tìm lối đi riêng ạ ?


Em đọc tâm sự của các chị, em rất sợ cái cảnh phải ở nhà ôm con khóc, còn chồng thì ngoại tình :(


em vẫn còn bị ám ảnh bởi những câu chuyện của ngyêu em với ng khác, đến nối khi anh ấy có tin nhắn, mặc dù em tỏ vẻ k quan tâm, nhưng trong lòng rất buồn phiền , ám ảnh. Sóng trong lòng em vẫn chưa yên, mặc dù chuyên đã qua gần 1 năm. đôi lúc vô tình nghĩ lại, nó vẫn đủ sức dập tắt hình ảnh áo cưới, bữa cơm gia đình và những đứa trẻ, nó dập tắt lụi tàn hết ! Có phải em đã quá cầu toàn ?


Em mong các chị, các mẹ có thể cho em lời khuyên với ạ . em cám ơn rất nhiều.