Các mẹ tư vấn giúp em với. Vợ chồng em cãi nhau, chúng em sống ở nhà bố mẹ đẻ của em, nên chồng em ôm con đi được hơn 1 tuần này về nhà nội rồi, 2 nhà cách nhau hơn 300km cơ. Từ hôm đó tới giờ nhà chồng em và chồng em không gọi cho em mà gọi cho bố mẹ đẻ em nói chuyện rồi bắt em bỏ việc về quê làm ruộng.hic hic (Không bít bố mẹ chồng em nghĩ gì luôn). Bên đó lấy con em làm sức ép với em và gia đình em nên em cũng không gọi điện hay hỏi thăm chi hết coi như không cần. Thực sự là em nhớ và thương con em lắm, mà bây giờ không biết làm thế nào để họ trả lại con cho em nữa. Chồng và gia đình chồng thì k muốn tụi em ly hôn nhưng mà cứ cái kiểu giữ được con em rùi làm căng. Em nhớ con em lắm mà không biết phải làm sao để mang được con về (em mà về là họ vác dao ra làm thịt em luôn ạ, nhà đó giang hồ lắm), nhà chồng em thì em biết khả năng nuôi con em là không có vì nhà có 7 miệng ăn thêm 2 bố con nhà này về nữa là 9, chi tiêu gia đình phụ thuộc vào lương hưu của bố chồng em là hơn 3 triệu gì đó thôi chắc con em không có nổi 1 hộp sữa. Các mẹ có cao kiến gì để em mang con về được không các mẹ bày cho em với.