Nhờ các mẹ các chị tư vấn giúp em chuyện chọn chồng ạ
Em nói sơ qua về bản thân em 1 chút, em năm nay đã 3x tuổi, làm nhà nước, gia đình cơ bản, sống ở nội đô. Ngoại hình chỉ bình thường; được cái tính tình ngoan ngoãn chăm học và nghiêm túc. Nghe thầy nói em cao số nên em cũng trù trừ chưa muốn lấy chồng, nhưng đến năm nay thì cũng quyết tâm lấy vì nhiều lý do (bố mẹ, sức khỏe bản thân....)
Hiện nay em đang được mai mối khá nhiệt tình, nên em rất hoang mang không biết phải chọn người như thế nào. Bởi vậy quyết định lên đây nhờ các mẹ các chị tư vấn cho ạ:
- Có 1 anh em tạm gọi là anh A. Anh ấy là con trai duy nhất, sống cùng với mẹ (bố đã mất, chị gái đã đi lấy chồng). Nhà ở vùng quê cách nhà em khoảng 1 tiếng đi xe máy. Nếu tiến xa với anh ấy thì xác định là sẽ ở cùng anh ấy và mẹ chồng. --> sẽ xa nhà mẹ đẻ và xa cả chỗ làm của em, được cái là nhà cửa đã ổn định.
Vì anh ấy là con trai độc nhất nên tính khá lành, được chiều, an phận, không ham hố tiến thân, nghề nghiệp cũng khá linh tinh nhưng bám trụ từ lúc ra trường đến giờ luôn; cách nói chuyện cũng hiền hiền, đều đều chứ không nhiệt huyết lắm; lúc nhắn tin liên lạc với em thì mãi mới trả lời.
Em với anh ấy hiện nay vẫn giữ quan hệ bạn bè thôi, dần dần cũng thân nhau hơn nhưng chưa đến mức gọi là yêu đương gì cả.
- Gần đây em lại được mai mối cho 1 anh là anh B. Anh này thì nhà đông anh em, anh ấy là con thứ, từ quê lên ở trọ và đi làm ở thành phố. --> nếu xác định cùng anh này thì sẽ ở trọ, nhưng sẽ được ở gần chỗ làm hơn.
Anh này thì ngược lại với anh kia, rất khéo ăn khéo nói, cũng rất nhiệt tình, chưa gặp mặt em anh ấy đã đề cập đến chuyện yêu đương rồi (chắc vì điều kiện của em khá ổn). Nghề nghiệp anh ấy thì thay đổi liên xoành xoạch, túm lại là nhà cửa lẫn kinh tế đều chưa đâu vào đâu, nhưng anh ấy hay khoe là mình học cái này, làm cái kia....Có vẻ như có chí tiến thủ. Tuy có 1 điểm là anh ấy khá chặt chẽ trong tiền bạc (nói thẳng ra là ki bo ấy ạ, hi hi)
Hiện nay em cũng đang giữ mức quan hệ bạn bè với anh ấy, đi ăn đi uống gì cũng chia tiền sòng phẳng.
Nói chuyện thì em thấy gặp anh B vui hơn, có vẻ hòa hợp hơn, nhưng nhiều khi em cũng chột dạ sợ là người ta chỉ khôn khéo vậy thôi, còn đến lúc hôn nhân vào thì nó sẽ khác. (vì anh ấy nói năng rất khéo, vừa khen em vừa tranh thủ khoe bản thân)...Anh A thì không vui mấy, nhưng tạo cảm giác yên tâm và yên ổn hơn (vì anh ấy không khéo nói, nên nghe có vẻ thật hơn)
Em cũng xin nhấn mạnh lại là 2 anh này em đang giữ mối quan hệ là bạn bè, chứ chưa hẹn hò yêu đương gì đâu ạ, không mọi người lại bảo em bắt cá 2 tay. Em bây giờ ở cái tuổi 3x này thì không còn có kiểu yêu say đắm rung động nữa rồi, chỉ muốn tìm 1 người không cần hoàn hảo nhưng phải hợp với mình, và làm sao để mình sống và làm việc không vất vả quá.
Trên đây là câu chuyện của em, nhờ các mẹ các chị tư vấn cho em nên như thế nào, nếu là các mẹ thì các mẹ chọn anh nào; hoặc nên xem xét các yếu tố tính cách như thế nào để có được đức lang quân hợp nhất có thể.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
còn anh A trầm tính, điềm đạm, hiền hiền ít nói chị...