Em đang hoang mang quá các chị ạ! Chả là em có quen 1 bạn bằng tuổi em. Sau mấy lần đi chơi, hẹn hò thì yêu nhau, vì 2 đứa cũng gần 30t rồi. Và có xác định cưới nên em thả cho có em bé. Quen đc nửa năm như thế, đến hôm gần tết đây thì bạn ý tự nhiên im lặng. Em nghĩ không yêu nữa cũng đc nhưng có gì thì cứ nói em biết. Thế mà bạn ý không nói gì. Lúc đấy em cũng xác định là chia tay rồi. Em buồn nên tâm sự với bạn em, em bảo đang còn xác định có bầu nhanh còn cưới. Bạn em bảo may mà chưa có. Thì em mới hỏi bạn người yêu em giờ mà em có em bé thì phải làm sao. Bạn ý cũng bảo: “Cứ có đi đã. Anh không phải là người không biết chịu trách nhiệm”. Nghe thế em cũng yên tâm rồi.
Cách đây mấy hôm em có thử thì lên 2 vạch mờ mờ. Nhưng em lại đau bụng quá, nên em bảo bạn ý đưa em đi khám cho yên tâm, thì bạn ý lại đi công tác trong Nam rồi. Em tự đi khám 1 mình mà bạn ý cũng không hỏi thăm nữa. Em bảo muốn thế nào thì cũng nói 1 câu để em còn biết đường. Mà bạn ý cứ im lặng mãi ạ.
Sau em có nhắn với bạn ý là, nếu bạn ý không chịu trách nhiệm đc thì em phải nhờ người lớn thôi. Bạn ý bảo với em: cưới em là đc chứ gì, nhưng anh hết cảm giác với em rồi, có cưới nhau về cũng không thoải mái đâu. Mà em thì đương nhiên là sẽ không bỏ em bé rồi. Nhưng cưới về mà không yêu thì có khổ không các chị? Em hoang mang quá ạ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn này nói hay này. Suy nghĩ tiến bộ. Phụ nữ thông minh có thể tự nắm chắc hạnh phúc.