Sáng nay vào phòng tắm đánh răng, tình cờ mở cái túi treo đằng sau cửa nhà tăms (cái túi ở vị trí rất it khi đụng đên) lấy hộp kem đánh răng mới, phát hiện ra có hai hộp Eumovate cream không có lõi và cũng không còn cả giấy hướng dẫn sử dụng. Lên mạng check thì mới biết là thuốc chữa viêm da.


Chợt nhớ ra nhiều lần thấy chồng gãi chỗ kín, đã có thắc mắc với chồng từ hồi đấy nhưng chồng bảo ngứa thì gãi thôi chứ ko sao, mình cũng không để ý nữa. Rồi nhiều lần thấy chồng tắm xong ở trong nhà vệ sinh rất lâu (không giống những lần tắm trước), nhìn qua ánh sáng cửa kính thì cảm nhận dường như chồng đang bôi cái gì, nhưng ngại nên không hỏi.


Thời gian đó mình đang mang thai, trong thời gian mang thai hai vợ chồng không quan hệ.


Nhắn tin cho chồng: hỏi anh làm sao mà dùng thuốc này


chồng bảo thuốc bôi chân, vì quả thực chồng có bi nấm ở chân. Nhưng mình chưa lần nào gặp chồng mình bôi thuốc chân, nếu hôm nay ko tình cờ thì mình cũng không biết thuốc này, mà nhà có hai vợ chồng, bình thường bị làm sao đều biết.


Mình bảo: anh bôi chân thì e phải biết chứ, bôi hết hai hộp mà e chẳng nhìn thấy lần nào, nhà chỉ có hai vợ chồng. Chồng nhắn tin lại bảo e ra mà hỏi bác sỹ ý, mình ko nhắn lại


Lúc sau chồng gọi lại, bảo là viêm da vùng bẹn, thuốc đấy để bôi bẹn.


Mình nhắn sao lúc nãy anh bảo bôi chân, mà ngày nào cũng tắm sạch sẽ làm sao mà viêm da được, nhất là chỗ đó, chồng bảo viêm thì bôi chứ biết sao được, sao e hỏi lắm thế.


Mình nhắn tin bảo: đây là thuốc anh dùng để bôi vùng kín chứ không phải bẹn, lý do bôi là anh chung chạ linh tinh bên ngoài nên bị lây viêm nhiễm.


Chồng không nhắn lại. Lúc đó chồng đang trên đường đi công tác.


Trưa chồng nhắn tin hỏi thăm con (rất yêu con), mình bảo: anh đừng lảng tránh, tôi đang chờ câu trả lời thành thật từ phía anh, tôi đã nghi ngờ từ khi thấy anh hay ngưa vùng kín.


Chồng nhắn lại: chuyện đó về nói sau, giờ anh hỏi con chứ anh không hỏi e.


Mình bảo: vậy anh gọi cho nó mà hỏi (con mình mới được hơn tháng tuổi).


Từ đó, chồng gọi máy bàn và mình để bà nội nghe điện thoại.


Chồng mình vốn được đánh giá là người lành hiền chịu khó. Tuy nhiên, đàn ông mà, phụ nữ chúng ta không thể biết và hiểu hết những việc họ làm. Sống với mình thì cũng có trách nhiệm, còn yêu hay không thì mình không biết, vì chồng thuộc tuýp người ít thể hiện, nhưng mình thấy cũng thương và có trách nhiệm với mình,mặc dù vợ chồng thỉnh thoảng cũng cãi vã nhau, đặc biệt là rất yêu con.


Mình chưa biết nên đánh giá việc này như thế nào. Dựa vào các chi tiết có rất nhiều điểm bất thường, và rõ ràng là chồng mình cố tình dấu mình chuyện bôi thuốc từ trước.Ở khía cạnh cua mình, mình không cho rằng phán đoán của mình là sai, 1 phần là cảm nhận, 1 phần là căn cứ vào các chi tiết của sự việc và sự quanh co của chồng.


Chắc chắn là chồng mình sẽ chối, và sẽ át mình. Mình không biết phải xử lý thế nào, mục đích của mình là để biết sự thật. Các bạn giúp mình với nhé