Mình tham gia diễn đàn này được hơn 1 năm rồi, hôm nay muốn tâm sự 1 chuyện, nhưng ko muốn dùng nick cũ, mong mọi người thông cảm.
Ở mục Đời thường, có bạn đã nêu chủ đề "Những việc làm đê tiện của bản thân", nhưng lại ko muốn tiếp tục nữa nên mình mới mở lại nội dung này.
Thật ra, theo mình nghĩ chữ "đê tiện" ở đây có thể chưa đến mức đó (đó là theo suy nghĩ của mình), cũng có thể là hơn nữa (với các bạn khác chẳng hạn)...
Xin khẳng định là đó là điều ko nên để xảy ra, nhưng nó đã xảy ra, và nhiều khi biết là không đúng, nhưng xét về một mặt nào đó thì nó lại giúp mình phần nào trong suy nghĩ.
Chuyện thứ 1:
Cách đây hơn 10 năm, lúc đó mình đã có gia đình, nhưng khi đó mình rất hay nghĩ đến nyc, mặc dù mình ko hề liên lạc gì với người đó cả, chuyện tan vỡ của bọn mình cũng là do sự tự ái của cả 2 người. Khi đó mình đã viết tâm sự lên 1 diễn đàn và sau đó mình tìm được sự động viên của 1 người bạn...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chỉ bình thường thôi bạn a,nếu là từng đọc bài thơ "Những phút xao lòng" có lẽ sẽ thấy cuộc...