Các chị ơi có phải đàn ông bây giờ ai cũng nhậu phải không? Lúc em có thai và sinh con xong 15 tháng thì em ở bên nhà cha mẹ, còn chồng em thì ở ngoài tiệm, lúc đó hàng xóm hay rủ anh nhậu ban đêm nhưng em không hề hay biết (trước khi có thai em ở ngoài tiệm với anh thì họ không tài nào rủ được anh), từ tết tới nay tối nào cỡ 9 giờ em bế con ra tiệm ngủ thì thấy anh nhậu, em đã nói là anh không nên nhậu nhiều như vậy nhưng chồng em nói là tự anh kiểm soát được, và lần gần đây nhất là anh nhậu đã gần 10gio đêm rồi mà vẫn không chịu stop, em tức quá 2 vợ chồng to tiếng với nhau mà cái đám nhậu vẫn trơ mặt ra ngồi nhậu tiếp.Do tiệm em sát quán nhậu bán cháo vịt, ông chủ tiệm không có lương tâm cứ rủ hết người hàng xóm này đến người khác nhậu để ông ta kiếm tiền (ông ta giàu lắm có cả ô tô ), nhiều lúc em muốn li dị cho rồi nhưng nghĩ đến con nhỏ lại thấy tội quá, chồng em lúc nào cũng sợ mếch lòng người khác còn đối với vợ thì không, chửi em là đàn bà hư đốn vì em ẵm con ra ngủ mà thấy khuyên ảnh không nhậu nữa không được nên ẵm về nhà bà ngoại ngủ, các chị thấy có quá đáng không, người gì mà ác khẩu quá