E mạn phép xin mod và các mẹ lập topic này để những c e Nào có cùng hoàn cảnh với e vào đây tâm sự cũng như chia sẻ kinh nghiệm sống với nhau ạ.chuyện của e thế này ạ.vợ chồng e lấy nhau cũng ngót 2 năm và đã có 1 công chúa bé xinh xắn.cháu đc hơn 13 tháng rồi ạ.nhà e con 1 nên vợ chồng e ở với mẹ e.mẹ e cũng rất quts con rể chẳng bao h bắt anh phải làm viêc gì.tất cả bắt đầu là do e...e tự nhận mình là 1 đứa hỗn hào vì nhiều khi mẹ nói e điều gì đó mà e k muốn là e lại nổi khùng với mẹ.nhiều khi chồng e chứng kiến cũng k đông ý e như thế.tính e cũng nóng nên mỗi khi nóng lên là e k kìm đc các mẹ ạ.e là ng nghĩ gì nói mđấy k suy nghĩ trc khi nói.e biết là k đc như thế và lại càng k nên để chồng mình nhìn thcảnnh đó.trong tâm e yaêu mẹ lắm vì mẹ cả đời đã ldao động vất vả để kiếm tiền nuôi e.nhưng cái tính e nó đúng là đâng chết vạbn lần.chồng e hay mê game các mẹ ạ.đi làm 6h hết giờ mà 8h mới về nhà.giờ chồng e đi sớm về muộn về lại cũng k chào hỏi mẹ e.e rất buồn vì tại e mà chồng e giờ như thế.mặc dù thực ra ở nhà mẹ chồng e k có thói quen đó.chồng e cũng ít tâm sự với vợ lắm vì chồng bảo e k kín tiếng miệng cứ bô bô ra nên k muốn nói với e.các mẹ bảo e phải làm sao đât ạ.đợt này do ảnh cũng hay đi chô về muộn e lại đâm nghi ngờ chồng e kêu ghen bóng ghen gió rồi nghĩ linh tinh.mà cũng đúng thật các c ạ.tháng lương chồng e vẫn đưa đầy đủ về cho e.tại e xấu ng xấu nết nên càng sợ mất chồng.