Hai vợ chồng em lấy nhau 6 năm rồi có 2 cô con gái đang ở nhà thuê. Chồng thì là con út nhưng việc gì cũng phải lo. Bố chồng làm tuần cũng mất 10tr, giỗ ông nội cũng phải góp tiền thay bố chồng, ông ngoại mất cũng phải góp tiền làm đám. Cưới em chồng cũng bảo mang về 10tr tổ chức đám cưới. Đợt này bố chồng bàn với chồng em là sang năm tới chị chồng bên Trung Quốc về có tí tiền bảo vợ chồng em góp 100Tr xây nhà trên đất của ông bà cho ông bà và chị chồng em ở. Còn bọn em vẫn ở Hà Nội nhà thuê 1 năm về quê may ra được 1 tuần. Hộ khẩu hà nội chưa có con cái đi học gửi tư. Mỗi tháng thu nhập 2 vợ chồng tầm 20tr. Nuôi con và thuê nhà gần như là hết. Em bảo chồng tích góp mua lấy cái chung cư ở tạm cho ổn định, nhưng chồng có vẻ hiếu thảo quá với bố mẹ muốn xây nhà cho bố mẹ và chị ở quê. Các mẹ cho em xin ít ý kiến, bây giờ em quá bế tắc.