Chào các mẹ!


Em theo dõi diễn đàn lâu rồi nhưng hôm nay mới đăng ký nick để đăng bài vào mục tâm sự này. Mong các mẹ cho em lời khuyên với


Em năm nay 25 tuổi, có con gái 1 tuổi. Em xin nói qua về hoàn cảnh của em thế này:


- Nhà chồng em xưa kia giàu có, nhưng nay khánh kiệt do bố chồng em phá hết, làm tiêu tán hết ( chính ông làm gia đình vỡ nợ, còn mẹ ck em ở nhà nội trợ, ko biết j và ko kiếm ra tiền), 2 ông bà giờ đây chưa đến 60 tuổi nhưng ko có công việc, ko lương hưu, ko làm gì cả chỉ ở nhà đánh đề kiếm tiền, và đợi tiền con cái chu cấp về ( ông bà có 4 con gái đã lấy chồng, 1 con trai là chồng em).


- Chồng em khi yêu em đã giấu mọi chuyện, đến lúc lấy về em mới phát hiện ra nhiều điều: cái nhà to vật vã 3 tầng hiện nay nhà chồng emđang ở đã bán cho chị gái chồng lấy tiền trả nợ (chị rất giàu) và chị cho gia đình ở lại, thực ra là ở nhờ. Bố mẹ chồng em trông rất bóng bẩy hoành tráng thực ra ko có 1 đồng xu dính túi nào, thu nhập ko, suốt ngày cãi cọ cắn cấu nhau vì ko có tiền. Đặc biệt ông bố chồng em ích kỷ và lười kinh khủng: ko bao giờ động tay bất kỳ việc gì, suốt ngày ăn rồi xem ti vi, đến bữa thì ăn, rồi lại nằm... Quan điểm của ông là: tao già rồi (57 tuổi), yếu rồi (ông ăn rất khỏe hic) ko kiếm tiền dc nữa, chúng mày (con cái) phải phục vụ tao. Vân vân. Nói chung là ông sống rất ích kỷ, nhiều cái em ko kể ra đây hết được, đó là nhận xét của rất nhiều ng, ko chỉ riêng em. Mẹ chồng em hiện nay lại đang ốm, ko làm được việc gì nữa, chỉ ăn rồi ngồi trong phòng thôi. Mọi việc trong nhà từ cơm nước, giặt giũ con cái nhà cửa em làm hết, ko ai giúp cho. Em rất mệt và rất nản.


- Bố mẹ chồng em phá sản, mất hết mọi thứ, may còn giữ được 1 cái nhà bé (trị giá 1 tỷ, cũng may nhờ bà chị chồng mới giữ được) hứa là cho con trai (chồng em). Vợ chồng em và mẹ ck muốn bán nhà đó đi, vay thêm tiền để mua cái nhà hà nội cho 2 vợ chồng lên đó làm ăn, nhưng ông bố ck nhất định ko chịu, gào lên rằng: tao ko cho đứa nào bán, khi tao chết mới được bán. Bởi vì ông giờ cũng có mỗi cái nhà đó là tài sản duy nhất, ông sợ bán rồi bọn em ko cung phụng ông nữa. Ông sung sướng quen rồi nên giờ rất sợ khổ


- ko mua được nhà hà nội, vợ chồng em ở quê (quê - nhà chồng em) tính kế làm ăn. Chồng em tự kinh doanh nhưng do tuổi đời còn trẻ, vốn ko có, kinh nghiệm ko, ko ai giúp đỡ nên khởi đầu gặp nhiều khó khăn, công việc chưa đâu vào đâu. Nhưng điều em băn khoăn nhất bây giờ là: vợ chồng em có nên gắn bó ở quê ko, hay lên hà nội thuê nhà rồi kinh doanh. Ở quê hay Hà Nội cũng là khởi nghiệp ban đầu thôi, nhưng ở quê sống với ông bố chồng như thế em ko chịu nổi, ức chế stress lắm, chồng em với ông cũng ko hợp nhau, ở lâu sợ bố con mâu thuẫn mất tình cảm. Môi trường sống ở quê rất phức tạp (quê chồng em thuộc dạng cực kỳ quê luôn, cách xa thành phố) người nhà quê hay dòm ngó, buôn chuyện...em sống ở thành phố quen rồi nên thấy rất ko thoải mái, làm cái j cũng phải ý tứ ko thì mai cả làng biết chuyện, hic. Còn em, nếu ở quê em sẽ xin đi làm giáo viên, còn nếu lên hà nội thì sẽ cùng chồng kinh doanh


Em ko biết nên làm gì bây giờ. Nếu cứ sống ở nhà chồng với bố mẹ chồng như này chắc em tổn thọ mà chết sớm mất. Huhu. các mẹ cho em lời khuyên nhé