bạn trai e còn trẻ, hơn e 1t. bên nhà a có nói đồng ý cho tụi e kết hôn. nhưng khi coi ngày thì chỉ có 2 ngày được. rồi cứ nói lý do này kia k cưới đc, nhưng cho chọn. khi anh chọn thì lại tìm lý do khác nói 2,5 năm sau rồi cưới...


a cứ bảo ba mẹ cho cưới nhưng do xui. còn theo e thì ba mẹ a ấy đg giả vờ thôi. vì nói với e là làm dâu nhà bác cực lắm, rồi đừng lo lớn tuổi ế chồng...


còn e chồng thì nhỏ hơn e 1t. nhưng nó giả tạo, thân thiết với e để thăm dò, moi móc e thôi, nó biết hết nhưng giả vờ như k biết, nhiều lần nó nói hớ nên e biết cả. sau hôm đó nó giả vờ hỏi thăm rồi nói Sau này sẽ cưới chứ k cưới đâu mà sợ... nó can thiệp rất nhiều chuyện, bạn trai e lương đc 2tr, còn e gái thì nhiều tiền, nhưng mỗi lần mua sắm gì cho ba mẹ lại thông qua bạn trai e nên thường xuyên a phải chi thêm dù mọi công trạng nó hưởng hết, suốt ngày nghe khen nó, chê bai a...


anh ấy và e đều đi làm xa gia đình, vậy mà đã đụng chuyện lặt vặt thế hic


E chỉ ức là họ đến nhà e nói chuyện, bàn bạc xin cưới rồi giờ bảo e về nói lại là 2,5 năm rồi cưới. bạn trai e cg nge theo về nói vòng vo. e trách thì a giận k nói năng j tới e. chưa gì họ đã tính toán nhà e có cho nhà riêng k? nhờ con e gái hỏi, chứ a k hỏi vì a nói a k sống ở nhà ba mẹ e cho. rồi cứ dùng dằng nói e pải khuyên a về nhà e ở chứ họ k có khả năng vừa mua đất, xây nhà, cưới vợ 1 lúc. dù e có nge a nói mẹ a tính toán là cho tiền mua đất, mua xe và đồ dùng. nhưng có vẻ như họ đang diễn vở kịch tốt đẹp trc mặt anh, còn e thấy ba mẹ và e gái lộ quá rõ bản chất. ghét và không có tình cảm. thấy gê tởm cái sự vồ vập giả tạo :-&