Đi dạo nhiều diễn đàn thấy tình trạng ly dị với các cặp vợ chồng trẻ ngày càng gia tăng vì nhiều lý do nhưng lý do là chồng gia trưởng thì khá nhiều.



Xã hội ngày càng phát triển, công nghệ ngày càng đi lên. Bản thân mình thì cái gì cũng muốn đổi mới từ xe, điện thoại, quần áo, ....


Tại sao không thay đổi cái tư tưởng cổ lỗ sỉ gia trưởng đó đi? 2016 rồi chứ có phải 2 ngàn 0 trăm hồi đó đâu. Não phải phát triể
n lên chứ. Ăn nhiều muối i-ốt mà.



Nam nữ vợ chồng bây giờ đều bình đẳng như nhau. Lập gđ lấy vợ về là để cùng nhau chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Chứ không phải lập gđ, chồng là chủ vợ là osin. Trọng bên nội khinh bên ngoại, có quà hay có gì tốt đẹp thì cũng dành cho bên nội. Thà khỏi lập gđ để khỏi cãi nhau. Tự đi làm tự lo cho gđ thôi.


Có xảy ra chuyện gì bên gia đình chồng, về mẹ chồng mắng vốn con dâu với chồng. Chồng thì chẳng biết đầu đuôi ra làm sao quay qua quát vợ. Có gđ thì phải có lập trường riêng của bản thân. Nghe từ 2 phía chuyện xảy ra như thế nào. Cứ gia trưởng thị uy với vợ con. Ra đường dám gia trưởng thị uy với ai. Đi làm biết chuyện đó sếp làm sai ngon thì đứng ra gia trưởng thị uy.


Người phụ nữ khổ lắm, có chuyện gì cũng bị lôi ra. Chồng đi về khuya thì canh mở cửa cho chồng về, bệnh thì lật đật nấu cháo cho ăn mua thuốc cho uống.



Sống phải nhìn, hiểu và đặt bản thân mình vô vị trí của người khác để biết cảm nhận lúc đó ntn chứ. Lúc nào cũng cho là quan điểm mình đưa ra lun lun là đúng và không bao giờ sai.


* Tôn trọng phụ nữ là tôn trọng chính bản thân mình


---------------


Trên đây là bài chia sẻ của riêng cá nhân mình. Mặc dù mình là nam nhưng không thích tính gia trưởng. Sống có cái đầu phải biết suy nghĩ đâu đúng đâu sai.