Chào các mẹ. Chẳng biết có mẹ nào gíông như em không, chứ giờ em khổ tâm quá.


Em 26t, mới có một con gái 5th. Chuyện có con chẳng làm em buồn phiền gì, em rất yêu con. Nhưng em chẳng thể vì yêu con mà bỏ công việc để ở nhà chăm con được.


Trước giờ các mẹ cũng biết rồi, phụ nữ vì việc sau khi sinh con mà chọn cách ở nhà chăm con (vì không dám để người khác chăm, vì con không thích ai khác ngoài mẹ, vì không cai được sữa mẹ...) thì thường mất đi cơ hội công việc, nhiều người thậm chí còn bị chồng phản bội vì chê vợ sau khi sinh như thế này như thế kia, bla bla...


Em là nhân viên ngân hàng, hiện em còn học thêm 1bằng Cử nhân Luật (đã được nửa chặng đường rồi). Vậy mà giờ em đang đứng trước nguy cơ từ bỏ hết.


Em khổ tâm quá các mẹ ạ. Bên nội lẫn bên ngọai đều không có ai chăm con.


Để em kể sơ qua chuyện nhà em.


Bên ngọai ở miền trung, bên nội ở miền bắc, vợ chồng em ở miền nam. Lúc em sinh con thì về nhà ngọai, ngọai chăm cho 5th rồi em mới vào nam để chuẩn bị đi làm. Em cũng tính trước việc sẽ không được sự hỗ trợ từ bên nhà chồng nên đã tìm người phụ chăm con nhưng đến giờ chót thì người ta không nhận việc được. Các mẹ cũng biết giờ tìm một người có thể tin tưởng giao con khó khăn như thế nào mà. Giờ bà ngọai không thể vào nam để giữ cháu được vì ông ngọai chưa hưu, nhà còn có cậu út đi học, cần người chăm lo. Hiện tại bà nội có hứa sẽ chăm gíup cjáu đến tết, bà đã vào nhưng vài hôm bà buồn rầu muốn về. Tính em vốn như lửa, em thật sự hết cách mới tìm đến sự hỗ trợ từ các bên, nhưng kết quả không như mong đợi, em rất muốn để bà nội về. Nhưng em không muốn bỏ việc các mẹ ơi. Con em thì nhất định không uống sữa công thức, ăn bột thì phun phì phì. Con lại kén người chăm. Chính vì vậy mà cả tháng nay không lên cân. Đi bác sĩ thì bác sĩ bảo em bé không hấp thụ chất dinh dưỡng. Huhu. Con như vậy làm sao em yên tâm được, mà có yên tâm thì giờ ngay cả người chăm con cũng không có thì em phải làm sao.


Các mẹ có kinh nghiệm thì các mẹ chỉ em với. Em khổ tâm quá các mẹ ơi.