Yêu nhau 7 năm, cưới nhau mới 2 tháng mà em phải lập nick mới vào WTT tâm sự về chuyện VC. Thực sự em hoang mang và muốn xin kinh nghiệm của các mẹ trên này rất nhiều.
Em nói nguy cơ, là vì em đã thấy các dấu hiệu. Nhìn người và kiểm điểm lại mình, em muốn tìm ra phương pháp để giải quyết những vấn đề đang nhen nhúm lục đục trong quan hệ vợ chồng em hiện nay.
Dấu hiệu 1:
Em phát hiện ra chồng em giữ liên hệ và chat chit với 1 girl khá lâu rồi. Đã có vài lần cãi vã khi bọn em yêu nhau có liên quan tới cô gái này. Có lần em mất điện thoại, ny em đưa sim mới dùng của anh ấy cho em dùng tạm, lần đó cô gái ấy nhắn tin từ khoảng 10h-12h đêm với em mà tưởng là ny em. Sau vụ đó em biết cô nàng đó đong đưa chồng em, còn chồng em thì vẫn lịch sự với quan hệ bạn bè. Vì thế em ko quan tâm nữa, số điện thoại của cô gái đó em đã xóa. Sau này chồng em đổi nick YM để tiện làm việc, em đã nghĩ những quan hệ cũ đó sẽ hết. Nhưng mà, em phát hiện ra chồng em vẫn add nick cô gái này trong YM mới. Ko rõ có nhắn tin, gọi điện ko vì em ko nhớ số cô gái ấy. Mà bản thân em cũng ko hay đi kiểm tra chồng. Bọn em đã yêu nhau quá lâu, đã vượt qua nhiều thứ và trên những nguyên tắc 2 VC thống nhất từ khi yêu: tôn trọng nhau, ko làm gì có lỗi với người kia, ko yêu nữa thì nói, ko được lừa dối... cho nên em dành cho chồng niềm tin nhất định.
Thực ra việc em phát hiện rất tình cờ. Vì đã cãi nhau vài lần về cô này, em biết tên cô gái nên khi thấy nick YM của cô ta trong list của chồng, em đã vào xem tin nhắn các cuộc chat được lưu lại. Nhìn chung khoảng vài tháng chồng em mới chat với cô này 1 lần. Nhưng càng về sau, cuộc nói chuyện càng có nhiều phần đong đưa hơn. Gái thì mời mọc rõ, rủ chồng em khi nào về HN đi bar, đi chơi đêm. Chồng em, như đa số đàn ông nói chung, như mèo đứng trước miếng mỡ, ko ăn cũng la liếm chút ít.
Em biết chồng em ko bao giờ dám dây vào loại gái này. Vì, đã liên hệ với nhau vài năm rồi, chồng em dây vào có khi bị nó ăn thịt; và chồng em rất trân trọng gia đình, rất sợ mất vợ. Và chắc lại giống đa số đàn ông nói chung, thích vợ là của riêng mình, chứ ko phải là những cô nàng dễ dãi đong đưa như thế. Nhưng biết đâu đó, khi yếu lòng, khi thiếu kiểm soát, chồng em bị chài thì sao?
Như em đã nói, ngày còn yêu nhau bọn em đã cãi nhau vài lần về cô này. Chồng em bảo ko có gì, là bạn bè, ko gì hơn. Tối qua em nói về việc em biết anh vẫn giữ quan hệ với cô này, chat chit rất đong đưa... chồng em lại lặp lại bài cũ, nói là trêu nhau chứ ko có gì. Chưa kể khoảng cách rất xa (bọn em ko ở HN). Em hỏi chồng: Nếu anh ở vị trí của em, thấy em nói chuyện như thế anh có thấy là bình thường ko? Chồng em ko trả lời. Tất cả chỉ là: Bạn bè, nó nhảy vào chat anh đỡ làm sao được, trêu nhau thế thôi...
Thực ra, em không giận tý nào các chị ah. Em không ghen, ko giận, ko khóc lóc. Em cảm thấy mình chai sạn. Em không bíet em cần xử lý không, hay kệ nó. Nhưng mà, em thấy chán chồng. Em phải làm gì, cư xử thế nào với chồng bây giờ?
Em biết, chồng em cũng chẳng dám vượt rào đâu. Theo lý thuyết, em nên ngọt ngào với chồng hơn (sở trường của chồng em là thích ngọt ngào và thích vợ âu yếm), nhưng qủa thực là em không muốn làm gì cả, em không buồn nói chuyện với chồng nữa cơ. Nhưng, e thề là em ko ghen, em thấy lòng bình lặng lắm. Ngày trước nói chuyện kiểu nghiêm túc và có vấn đề thế này là nước mắt rơi như mưa, giờ em chẳng khóc nổi, không buồn khóc.
Dấu hiệu 2:
Chồng em truy cập web đen. Có hôm 3h sáng mới đi ngủ. Em biết từ lâu rồi, nhưng vài lần em vào (chồng em ghi nhớ nick, pass trên máy) kiểm tra tài khoản của chồng ở những web đó thì thấy để trắng. Em nghĩ thanh niên, đàn ông quan tâm vấn đề này cũng là bình thường, quan trọng là không bị ảnh hưởng. Nhưng mà, sau lần phát hiện chồng chat với cô gái kia, em vào lại kiểm tra nick của chồng trên 1 số web. Thật đau lòng. Đầu tháng 5, chồng em đăng ký 1 web mới và vào phần chia sẻ hàng họ gì đó, chồng em viết 3 phản hồi xin địa chỉ của hàng. Không thấy có thư phản hồi lại, nhưng em thấy chồng em đang có hiện tượng sa ngã, tư tưởng đang nghĩ đến việc đi ngoài luồng.
Em thực sự không hiểu. Hôn nhân là cái gì, sao nó khiến tình yêu lại trở nên đáng chán đến vậy. Em không bao giờ nghĩ chồng em lại nghĩ đến việc đi giải quyết nhu cầu bên ngoài. Có phải vì trân trọng em, nên anh ấy ko nói thật cho em biết anh ấy muốn thế nào. Mà thực sự, chồng em cũng đang chữa bệnh lâu dài, em không nghĩ anh ấy có nhu cầu cao với chuyện ấy. Bản thân em, từ khi lấy chồng cũng không thực sự muốn mà chủ yếu là chiều chồng. Bởi vì, bước vào cuộc sống gia đình, lại ở cùng đại gia đình: BMC, anh chị chồng và gia đình bọn em, nên hàng ngày dù chỉ phải chuẩn bị mỗi bữa tối, nhưng sau khi đi làm về, đứng trong bếp nấu nướng, rồi ăn uống, rồi dọn dẹp, rồi quần áo... là hết buổi tối. Về đến giường là mắt em díu lại, mệt mỏi. Nó còn là áp lực chứ ko đơn thuần là làm việc nhà (dù BMC rất thoáng và dễ tính, em làm dâu cũng ko thể như ở nhà mình được). Em tâm sự với chồng, hôm sau chồng vào giúp 1 bữa rồi thôi. Có lần 2 VC giặt quần áo, chồng hăm hở giúp được 1 lúc, sau đó mệt và chảy mặt ra, ko biết có nghĩ đến những lúc em làm 1 mình thì sao ko. Thực sự những thứ vặt vãnh đó làm em hết hứng thú. Lúc thì do mệt mỏi, khi thì ghét cái thái độ của chồng...
Vậy nên em rất bất ngờ khi gần đây chồng em tỏ ra muốn tham gia cùng những người trên web đen đó. Em rất hoang mang.
Sau ngày cưới nhau, càng ngày em càng khó nói chuyện với chồng. Em mới đề cập đến việc gái kia thôi. Nhưng chồng ko đưa ra điều gì thuyết phục cả, chỉ bảo là bạn bè và dường như bắt em chấp nhận điều đó là bình thường. Còn vấn đề chồng nhen nhóm tư tưởng ăn vụng, em chưa nói chuyện vì ko muốn chồng cảm thấy bị kiểm soát. Bản thân em cũng ko thích phải kiểm soát. Giá như chồng để em tin tưởng hoàn toàn vào chồng được!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Dạy chồng từ thuở biết sờ, biết xoa.
Bạn cần phải quán triệt tinh thần đó, để lâu sinh biến
Bình thường thì chỉ là bạn bè, chat chit vớ vẩn, nhưng lúc giận vợ vu vơ, có tí men vào sẽ có chuyện ngay, sẽ...