Em và anh đang yêu nhau. Dạo này em thấy anh hơi lạ và hình như có chuyện giấu em. Sau bao nhieu giận hờn, hăm dọa chia tay....thì anh đã nói thật tất cả với em. Em nghe mà cảm giác mình như trời trồng. Thật sự là trống rỗng không biết nên vui vì anh đã nói thật với em hay nên trách anh nữa. Em ko biết phản ứng như thế nào cho đúng nữa.


Anh còn chưa dứt được với người cũ. Anh nói đang dãn ra từ từ. Vì anh nợ cô ấy quá nhiều thứ, nên ko thể đùng một cái nói chia tay được, anh sợ cô ấy bị sốc và ko chịu nổi. Anh ko làm đc điều tàn nhẫn đó. Thời gian anh và cô ấy quen nhau khoảng 2 năm, lúc đó nhà anh có chuyện, mẹ bệnh, anh đi làm bị vướng vào vụ đền bù nên thiếu tiền, bị thua chứng khoán, bị thua vàng, ... cô ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều về vật chất, khoảng 200 đến 300tr. Thậm chí vì có tình cảm với anh mà cô ấy đã bỏ người yêu để đến với anh. Nói chung em thấy cô gái này yêu anh đến mù quáng.


Giờ anh nói em cho anh thời gian để giải quyết, vì anh ko thể ngay lúc này chia tay cô ấy được, anh nói làm như vậy ko có tình người. Em và anh yêu nhau khoảng 6 tháng, chúng em biết nhau cũng mấy năm rồi


Giờ em phải làm sao hả các chị ơi. Bao giờ anh mới giải quyết xong chuyện này đây? Số tiền lớn như vậy và anh cũng nói là hiện tại anh ko đủ khả năng trả nợ, phải có thời gian. Em thấy bế tắc quá.