thế này các mẹ ạ. vợ chồng e sn 88. trước khi cưới e chồng e yêu tha thiết 1 bé sn 93 ở gần nhà. sau đó gặp e thì chia tay bé kia. 10 tháng sau tụi e đám cưới. khổ nỗi bé kia ko để e yên cơ. cứ như bóng ma ám ảnh e vậy. thời gian đầu nhắn tin qua face nói e là người thứ 3, phá đám. gần đây lại đăng hình 2 người họ chụp chung ngày xưa và những thứ mà trước đây chồng e tặng. em ấy và chồng e lại có chung ngày sinh nhật kia. nhà lại đối diện nhau nữa. e nghĩ thỉnh thoảng chắc chồng e cũng xao xuyến đấy chứ. thật sự từ khi yêu đến giờ cưới nhau 3 năm rồi chồng e chưa tặng e thứ gì các mẹ ạ. mà cứ thấy những thứ hồi trước chồng e tặng cho bé kia e lại nổi cơn ghen cơ. hì


Gởi từ ứng dụng Webtretho của moonmoonbin