Tôi với vợ, quen và cưới nhau chỉ vẻn vẹn trong 2 tháng. Chúng tôi sống chung đến nay cũng đã hơn 4 năm. Có với nhau 1 bé gái, cũng đã gần 3 tuổi.


Tôi là người Bạc Liêu, còn vợ tôi là người Vĩnh Long. Vì công việc ,vì địa lý khá xa nên tôi sống tạm bên gia đình vợ. Cha mẹ vợ tôi chỉ có 1 người con gái, nhưng cũng đã 1 lần dang dở giống như tôi. Thời gian đầu vợ chồng tôi rất hạnh phúc, cha mẹ vợ và mọi người ai cũng rất thương tôi. Cả khi ho nhẹ cũng mua thuốc cho tôi uống. Tôi thật sự rất quý mến họ, trong lòng tôi nghĩ cảm ơn ông trời đã cho tôi có được 1 mái ấm gia đình, hạnh phúc.


Hơn 1 tháng sau, mỗi khi ngủ cùng vợ tôi đều ôm vợ như mỗi đêm nhưng có điều rất kỳ lạ tại sao bụng vợ tôi lại có người chồi đạp giống như e bé đang cử động. Tôi hỏi vợ tôi, vợ có mang bầu hả? Vợ nói mới đây làm gì có bầu được. Tôi tin vợ mình nên cứ nghĩ là không. Đến hơn tuần lễ sau, e bé trong bụng vợ tôi đạp càng mạnh hơn, vợ mua que thử và đi khám thì mới hay đúng là vợ tôi có e bé đã hơn 3 tháng rồi. Lúc đó, tôi bàng hoàng hụt hẩn ko tin đó là sự thật. Tôi như gục ngã ,tâm trí loạn choạng ko biết phải làm sao. Tôi ăn nhậu để tìm quên nỗi buồn, cha mẹ vợ tôi nói thấy tôi rất khác ko còn thương vợ tôi như lúc trước. Tôi nói con đâu có gì đâu, con vẫn thương vợ con đó mà. Ít hôm sau vợ tôi đau bụng, cha mẹ vợ tôi chở đi khám và quyết định đi bệnh viện Trà Vinh kiểm tra. Tôi tới bệnh viện ngồi chờ để biết kết quả, 1 tiếng sau mẹ vợ tôi ra nói giờ đứa bé còn nhỏ còn bỏ được, chứ nếu để lại thì làm sao tôi chấp nhận đứa con của người khác với vợ mình được. Lúc đó, tôi nghe xong ko nói gì cả. Cha mẹ vợ tôi nói nếu phá thai ở trong bệnh viện thì chi phí phải hơn 10 triệu, còn phá thai ở bên ngoài chỉ khoảng 8 triệu. Bấy giờ, trong túi mẹ vợ tôi chỉ có tầm 3 triệu, tôi với cha vợ phải chạy về Vũng Liêm chỗ tôi làm để tôi ứng thêm 5 triệu làm chi phí. Cả buổi chiều đó mới phá được thai xong, về nhà tôi suy nghĩ nếu vợ mình thương mình như vậy thì tội gì mình phải buồn ,nên tôi nghĩ thoáng và chăm lo cho vợ thật tốt, yêu thương vợ ngày càng nhiều hơn.


3 tháng sau, vợ tôi báo tin mừng.. chồng ơi!! Vợ có mang rồi. Tôi nghe xong mà nước mắt rưng rưng vì hạnh phúc, tôi ôm lấy vợ tôi ,hôn cô ấy siết chặt cô ấy vào lòng. Mỗi sáng đi làm tôi đều tranh thủ về trưa để bên cạnh vợ, chiều và tối cũng vậy. Vợ chồng tôi rất hạnh phúc bên nhau.


Đến khi vợ tôi có dấu hiệu đau bụng, chuyển dạ. Khám bệnh viện Vũng Liêm thì bác sỹ nói chưa có dấu hiệu gì và cũng mấy lần như vậy. Trưa hôm đó, dì vợ tôi kêu tôi chở đi lên bệnh viện Vĩnh Long đi. Rút riết tôi vừa lo vừa sợ lập tức đi liền. Đến nơi, mẹ vợ tôi ở lại tôi phải chạy về cầm tạm số vàng của vợ chồng tôi được hơn 11 triệu, tôi lên vợ tôi kêu đưa cho mẹ vợ 4 triệu lo chi phí. chỉ hơn 2 tiếng đồng hồ sau vợ tôi bắt đầu đau bụng và hơn 19h vợ tôi đã sinh. Lúc đó, tôi bắt đầu nhẹ nhõm trong người vừa vui mừng vừa hạnh phúc vì vợ đã ổn và con mạnh khỏe.


22h hơn vợ và con tôi ra, nhìn mặt con tôi giống như 1 thiên thần rất xinh đẹp và dễ thương. Niềm hạnh phúc trong lòng tôi càng hạnh phúc hơn. Nhưng khuất mắt bắt đầu ở đây, vừa về đến nhà đưa vợ tôi từ xe taxi xuống, mẹ vợ tôi ko ngừng la chưởi tôi, nói tôi ko lo cho vợ tôi gì cả. Mẹ ruột tôi cũng có mặt ở đó chứng kiến. Tôi nói với mẹ vợ, con lo cho vợ con con mấy ngày hôm nay giờ con ko còn tý sức khỏe nữa ,sao mẹ nói con ko lo cho vợ con con ,mẹ chưởi mẹ la con hoài vậy. Nói xong tôi đứng cũng ko còn nổi nữa rồi, mẹ ruột tôi mượn mọi người chở tôi ra bệnh viện dùm nhưng chỉ có chú 6 vợ là ổng chở dùm đi. Ra tới bệnh viện tôi vào nhập viện luôn, tối cha mẹ vợ tôi đem cơm ra cho tôi với mẹ ăn. Thử hỏi người đang bệnh đang hành sốt mà cho ăb cơm sống được sao?? Lúc ấy, tôi rất buồn và giận. Tôi chỉ muốn khỏe lại thật nhanh để chạy về nhà với vợ với con thôi.


Kể từ lúc đó trở về sau mọi chuyện rắc rối trong gia đình bắt đầu xảy ra cho đến bây giờ, vợ chồng tôi ko có chuyện gì cự cãi thì cũng ko được yên. Luôn bị người khác đâm thọt sau lưng cho vợ chồng tôi cãi vã. Vợ tôi nói tôi hay làm gì sau lưng tôi cũng được, tôi nói ra thì mẹ vợ tôi chưởi tôi mất dại, gọi điện thoại về cha mẹ ruột của tôi chưởi thẳng mặt cha mẹ tôi ko biết dạy con, đồ thứ con mất dạy, biết bao nhiêu lần như z cha mẹ ruột tôi đều nói nhỏ nhẹ với xui gia ,chỉ khuyên cho gia đình 2 bên vui vẻ, vợ chồng con cái được hạnh phúc. Riết rồi quá nhiều lần mỗi lần cha mẹ vợ tôi gọi cha mẹ ruột tôi cũng ko còn dám bắt máy để nghe, sợ bị chưởi nữa.


Vợ tôi ghen tôi nói tôi có người khác, mẹ vợ tôi thì chỉ biết có tiền là vui, trước mặt ng khác xem tôi ko ra gì cả, sau lưng thì ra ngoài nói xấu tôi đủ thứ chuyện. Cha mẹ vợ tôi bao che cho vợ tôi quen người khác, lấy điện thoại cho vợ tôi chơi Zalo nhắn tin lén lúc ,tôi nghi ngờ mà ko dám nói đến hôm đó tôi làm về bắt gặp vợ tôi đang nhắn tin với trai, nói lời mật ngọt âu yếm còn hẹn đi chơi với nhau nào là yêu thương tha thiết. Tôi kêu cha mẹ vợ tôi nói, thì mẹ vợ tôi chạy ngay vào phòng giật lấy điện thoại trên tay tôi để xóa những dòng tin nhắn đó. Tôi hỏi tại sao mẹ ko cho con xem tất cả tin nhắn trong điện thoại của mẹ, tại sao mẹ nói vợ con ko xài Zalo mà mẹ lại có Zalo đưa vợ con nhắn tin với ng khác hẹn đi chơi sau lưng con như vây?? Mẹ vợ tôi nói ngang, điện thoại của tao tao lấy rồi sao. Điện thoại của tao ko cho ai đụng đến. Kể từ lúc đó tôi mới biết vợ tôi đã có người khác và được cha mẹ vợ tôi bao che cho gặp nhau lén lúc ,đi chơi với nhau rất nhiều lần. 2 tháng gần đây gia đình bên vợ tôi bắt đầu trở mặt với tôi, ko cho tôi với vợ và con tôi ngủ chung nữa. Đêm nào cũng rình mò ngoài cửa xem tôi ngủ chưa, để vợ tôi ngủ ngoài nhắn tin mỗi đêm với người tình được, ko sợ bị phát hiện. Giờ thì càng lộ liễu hơn lén lúc đưa vợ tôi đi qua đó ở với nó. Nói là vợ tôi đi làm. Tôi gọi điện thoại kêu vợ tôi nghỉ làm về ở nhà với con đi, ck làm ck nuôi vk nuôi con được mà. Vk tôi ko chịu về, mà cha mẹ vk tôi cũng muốn cho vk tôi đi như z rồi. Vk tôi nói có Tiền thì sống, ko có tiền thì ko sống được. Giờ vk tôi cần tiền. Tôi khuyên hết lời nhưng ko có chút hy vọng. Tôi mới nhớ lại câu nói của mẹ vợ tôi từng nói: miễn sao có tiền là được, đi làm vợ bé cho người ta cũng được. Giờ thì tôi tin rồi đó. Chỉ có tiền mới là quan trọng, tình nghĩa vợ chồng chỉ là thứ rác rưởi, có tiền thì có tình, ko tiền thì ko tình ko nghĩa.