Người thứ 3 phá vỡ hạnh phúc hay là người đau khổ nhất
Có ai đã từng làm người thứ 3, nhưng không hề nghĩ sẽ độc chiếm người đàn ông đó, chưa hề nghĩ sẽ thẳng thắn gặp vợ người đàn ông đó để kêu cô ta ly dị đi khồng. Có lẽ là có nhưng xác suất rất ít phải không, vì đối với phụ nữ sự độc chiếm rất lớn. Nhưng tôi chẳng hiểu tại sao mình lại ở trong cái tỉ lệ rất nhỏ ấy, để lúc nào cũng mong ngóng, đợi chờ và đầy cô đơn. Tôi cũng đã từng nghĩ phải dùng cách này hay cách khác để chiếm được anh, nhưng nó luôn bị dập tắt khi nghĩ về anh về vợ anh, tôi sợ tổn thương một người phụ nữ thương anh, yêu anh dùng cả cuộc đời người con gái hy sinh vì anh và còn hơn hết là tôi sợ anh khó xử, sợ anh sẽ không biết phải chọn ai và rồi chính tôi lại đánh mất anh. Có lẽ tôi yêu anh là thật, nhưng tình yêu thì không nhất thiết phải phải độc chiếm đôi khi thấy người ta sống bình yên và hạnh phúc là được rồi. Đối với một người đàn ông đằng sau anh ta là một người phụ nữ vì chồng vì gia đình nhưng có ai biết rằng đằng sau anh ta cũng còn một người phụ nữ luôn ủng hộ anh ta, lặng lẽ giúp anh ta vượt qua tất cả, nhìn anh ta hạnh phúc.