Mỗi lần nghe đâu đó câu nói rất hay : " Cha là người tình kiếp trước của con gái " Linh lại nhếch mép cười chua xót khóe mắt cay cay. Hóa ra từ kiếp trước cô đã là người phụ nữ bị bỏ rơi. Ngày cô sinh ra người mà cô gọi là Cha chỉ kịp nhìn cô 1 cái thì bỏ chạy. bỏ lại mẹ cô _người phụ nữ theo Linh nghĩ là bất hạnh và mạnh mẽ nhất cuộc đời này,ngay trên giường hậu sinh. Đến tận bây giờ Linh cũng không thể nào hiểu được tại sao mẹ cô lại có thể nuôi cô khôn lớn đến tận bây giờ. Mẹ cô đến với người đàn ông ấy không được sự cho phép cuả người mà Linh gọi là bà nội chỉ vì lý do nhà mẹ cô quá nghèo và đông anh em. Ngày mẹ cô mang thai cô 3 tháng mẹ bị cảm thương hàn, bác sĩ khuyên mẹ nên bỏ cái thai đi vì có lẽ sẽ mang khuyết tật,nhưng mẹ ko nỡ bỏ,với lại người đàn ông ấy đã nói rằng sẽ ở bên mẹ con cô suốt đời dù có ra sao. Rồi đến tháng thứ 8 mẹ đi chợ rồi bị ngã,sinh non ra cô. Cô sinh ra chỉ được hơn 1kg ,lại còn bị dị tật ở môi. Mẹ cô nhìn thấy con gái thì ngất lên ngất xuống, hỏi đến chồng thì biệt tăm biệt tích. mẹ chỉ biết nằm khóc. cô không bú mẹ được,cũng không ti bình được,vì vậy thì sẽ bị sặc đến tím tái cả người. Bác sĩ bảo thôi cứ để xem sống được ngày nào thì sống. Bà ngoại thương cháu đói khóc ngằn ngặt,pha chút sữa bò rồi dùng thìa bón tí một. Đã 7 ngày trôi qua, bác sĩ ngạc nhiên không hiểu sao đứa bé sinh non không bú mớm được vẫn còn. bà ngoại bảo là con cháu nhà mình,nó vẫn được sống thì mang nó về. Khi mẹ con cô về thì cả nhà người đàn ông ấy đã bỏ đi biệt xứ. Mẹ gạt nước mắt tiếp tục đi chợ ,bà ngoại cũng nghèo,làm sao nuôi được mẹ con cô. Rồi mẹ cô cứ dành dụm được ít lại đưa con gái đi phẫu thuật. ngày ấy chưa tiên tiến như bây giờ,nên dù mẹ có cố gắng ,cô vẫn không được như bao người con gái khác.
Linh cứ như vậy mà lớn lên,tuổi thơ cô là túi lúc nào cũng sẵn sỏi đá ai mà trêu là ném. Lên cấp 2 cô vẫn vô tư luôn đứng đầu lớp,và có rất nhiều bạn. Lúc ấy Linh vẫn chưa biết mình là người con gái xấu ....
Rồi Linh cũng thi vào trường chuyên cấp 3 của tỉnh. Mẹ con cô cũng đã có nhà riêng. Linh vãn nghĩ mình là người hạnh phúc.
Mặc chiếc áo dài, đạp xe đến trường,bây giờ cô đã là thiếu nữ. Đến trường mới,bạn mới với bao ngỡ ngàng, nhưng bây giờ cô còn bị chỉ trỏ,nhất là đám con trai chúng còn cười rồi tránh xa cô. Linh ngơ ngác,hồi cấp 2 cũng trường mới lớp mới nhưng đâu có vậy. Nhưng rồi Linh cũng hiểu chỉ vì cô xấu. Rồi cô sợ đi học, sợ lắm khi bị chỉ trỏ rồi cười,sợ có đưa con trai nào đó giật tóc trêu khi cô quay lại thì nó lại tỏ ra thất vọng. Mẹ vẫn bận mưu sinh để nuôi cô nên không biết con gái đang tụt dốc ,từ 1 học sinh giỏi, Linh đã bị mất gốc. Nhưng không phải cấp 3 của Linh khủng khiếp đến vậy.linh cũng làm quen với 1 nhóm bạn,chúng nó ngại học và đặc biệt luôn bảo vệ cô. không để cho ai trêu đùa cô nữa. Linh lại có thể vui đùa,cười nói vì chúng bạn rất vui. Đến bây giờ khi nghĩ lại Linh vẫn thầm cảm ơn những người bạn ấy đã cho co niềm tin vượt qua mặc cảm.
Mối Tình Đầu
Hồi ấy năm lớp 11 chat yahoo mới có,tạo ra làn sóng mạnh mẽ trong học đường. và đó cũng là mối tình đầu của Linh.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mối tình đầu(MTĐ) : chào bạn,mình làm quen với bạn được không?
Linh : uhm,nhưng mình xấu lắm. ( Linh rất sợ...