Mình lấy chồng đã hai năm rồi. Trước đó bọn mình đã quen và yêu nhau được bảy năm. Lấy nhau về mình có con luôn. Kinh tế hai vợ chồng trông vào cửa hàng MC để lại cho. Mình bán từ lúc mới lấy nhau đến khi mình sinh cháu trai đầu lòng thì nghỉ. MC mình lại đứng lên trông nom cửa hàng. Đến giờ con trai mình đã 16 tháng rồi mà mình vẫn phải ở nhà trông cháu (vì MC chưa đồng ý cho cháu đi nhà trẻ). Từ đó đến giờ MC mình vẫn nuôi cả nhà mình. Giờ chồng mình không phụ mẹ trông hàng mà đi học cắt tóc.
Lấy nhau mới được 2 năm mà sao mình cảm thấy chán nản vô cùng các bạn ạ. Từ hồi yêu nhau đến giờ mỗi khi cãi nhau là lại xảy ra chiến tranh lạnh, mà tính mình chỉ nóng giận lúc đấy rồi thôi nên toàn làm lành trước. Nhưng lần này mình cảm thấy thất vọng về chồng mình vô cùng.
Chồng mình rất hay đi nhậu và say xỉn. Chồng mình học cắt tóc từ sáng đến 7h30 tối. Nhưng vì bạn bè anh vẫn chưa có gia đình nên hay rủ đi nhậu. Một tuàn ít nhất 2 lần. Mình mới nhận thêm việc đánh văn bản nên muốn chồng về sớm trông con một giúp mình. Mặc dù đã có bố mẹ chồng ở cùng nhưng mình muốn anh có trách nhiệm với gđ. Mặc dù đã góp ý nhưng vẫn đi nhưng ko về muộn (mọi hôm là 11h đêm giờ là 9h tối). Hôm đó sau khi đã gđ nói đang ngồi nhậu 8h30 sẽ về nhưng mình ko đồng ý và dập máy luôn. 9h về nhà ko say.
- Mình đã nói không đồng ý sống kiểu này được.
- Anh ko đi nhiều mà có đi cũng về sớm. Ở nhà như ở tù.
- Vậy thì anh đi luôn đi.
- Đây là nhà tôi. Tôi thích đi thì đi về thì về.
Sau đó a xuống nhà ăn cơm xong lên phòng. Lúc đó mình vẫn đang trong phòng đánh máy. A tiến lại gần
- Đi ra tôi lên mạng 10 phút (Chồng mình nghiện game audition Season)
- Đang làm không được.
Sau đó, hắn văng những lời tục tĩu. Mình vẫn mặc nhiên ko nói gì hết. a nhận được đt của bạn thân hỏi lên mạng chưa vì ông đấy đang chờ trên mạng. ông ý muốn nhờ chồng mình gửi cho bản hack thì phải. Sau đó quay sang nói với mình tiếp với mình để đòi máy nhưng mình không đưa. A ta tắt luôn cây. Mình giận tức thật sự khi mất hết giữ liệu. Mình đứng dậy a ngồi vao và khởi động máy. Nhưng mình cũng tắt luôn cây. Trong lúc đó mình nói luôn “tao không làm được thì mày cũng ko chơi được”(suốt ngần đấy năm quen nhau dù có chuyện gì mình cũng không mày tao với chồng). Vc mình cứ tiếp tục như vậy 5 phút liền. Sau đó a ta nắm tay mình định đánh nhưng lại không làm. Sau đó mình bế con xuống nhà. A ngồi vào máy và chơi đến 1h đêm. Tối đó VC mình ngủ riêng nhưng vẫn chung phòng. VC mình đã chiến tranh lạnh mấy hôm nay. Được 2 ngày đi làm về đúng giờ hom sau lại nhậu nhẹt và đi cả đêm không về mà cũng ko gđ. Đến sáng hôm sau MC mình gđ thì a nói uống say ngủ lại chỗ học luôn. Đến tối về thì ko có xe máy. MC hỏi thì a nói ngã xe nên phải chữa. Bọn mình vẫn ko nói chuyện dù ở chung một phòng. Mình có nghe em chồng nói chân a bị xước. Sáng hôm sau dậy và đi học tiếp. 9h tối gđ về nói đi Ninh Bình chơi với bạn ko về (mình nghe MC nói lại). Mà hôm nay là kỉ niệm 2 năm ngày cưới của mình đấy. Mình hi vọng chồng mình sẽ làm lành trong ngày này nhưng chờ hoài và nhận được tin a ko về. Mình thật sự suy sụp. Mình muốn chia tay a ở đây. Có lẽ a sẽ mãi ko thấy đổi con người vô tâm!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Còn chị vợ...
Anh chồng (hình như) chưa tao-mày bao giờ. Vợ lại thích tao-mày (ngôn ngữ đầu...