Em năm nay 28 tuổi , có chồng được gần 4 năm , lúc đấu quen nhau , em nghĩ anh chính chắn trong suy nghĩ , vì anh lớn hơn em đến 6 tuổi , em nghĩ anh ấy có thể là chỗ dựa cho em , nên e quyết định tiến đến hôn nhân , nhưng khi bước vào cuộc sống gia đình , e không làm dâu vì em ở riêng ba mẹ chồng , vợ chồng em làm việc ở sài gòn .Nhưng oan trái thay em không làm dâu nhà chồng , thì em làm dâu em chồng .Chiều em đi làm về thì em chồng còn ôm gối ngủ ,em nấu ăn thì chê ỏng chê eo , canh mặn , cơm lạt , vợ chồng làm chuyện gì thì em chồng cũng kể cho mẹ chồng nghe anh chị tính mua món này , món kia .Xong chị dâu nói thì e lên mạng xã hội nói xiêng , nói sỏ .Còn chồng thì bênh em út mình hết lòng . Rồi khi mọi chuyện đã lên đến đỉnh điểm , em quyết tâm cho cô bé em chồng ra ngoài thì nhà chồng lại không thích con dâu , rồi 2 vợ chồng sống với nhau trong ngôi nhà thuê , hàng tháng anh đưa cho vợ 5 triệu đồng thiếu đủ gì tự chi lấy , nhưng tiền nhà là đủ lấy đâu để trang trãi cuộc sống , nhưng em vẫn đi làm , công việc của em đi sớm về trễ thì mẹ chồng hỏi con dâu con có bồ không , em nghe mà đau cả lòng , mẹ chồng nghĩ sao mà hỏi em câu nói đó , mà em biết nếu em có nói thì chồng e cũng sẽ im lặng để lặng để mọi chuyện tự giải quyết , em đi làm về phải nấu cơm , dọn dẹp , như 1 người osin không hơn không kém , thế mà chồng e vẫn có thể ung dung ngồi chơi game , cơm xong thì chỉ việc xuống ăn rồi lại chơi , thế mà mẹ chồng bảo chồng con cũng làm osin đó chứ , nói ra thì mẹ không nói con trai mình , cứ bênh chầm chập . Em cũng suy nghĩ không muốn mình phải đỗ vỡ nên em im lặng , 1 lần anh đi nhậu về kiếm chuyện , em im lặng . Nhưng em không nói anh càng làm tới cứ đi nhậu về là kiếm chuyện vợ 1 ,2 h sáng mới ngủ .
Bây giờ đến lúc em bế tắc tất cả , em chẳng biết em có nên dừng lại cuộc hôn nhân này không ?