Lại lôi chuyện gia đình ra kể không hay chút nào nhưng em đang rơi vào bế tắc và stress quá, em mong mọi người cho em lời khuyên hay ít ra là sự chia sẻ.
Vợ chồng em đang sống trong năm đầu tiên của hôn nhân, giờ em đang có bầu được 4 tháng. Để đến được với nhau chúng em cũng đã trải qua rất nhiều sóng gió, yêu rồi chia tay nhưng rồi vẫn quay lại với nhau và trở thành vợ chồng như một duyên nợ.
Chồng em là người đàn ông đẹp trai, đào hoa, gia đình giàu có lại có học thức nên từ ngày yêu đã rất nhiều người con gái bám theo. Sau này khi lấy vợ, anh hứa với em rằng nếu đã lấy vợ rồi anh sẽ cắt đứt hết mọi mối quan hệ và chỉ biết có gđ thôi. Em tin vào lời nói đó để rồi đồng ý làm vợ anh.
Những tháng đầu tiên của cs hôn nhân thật sự hạnh phúc, chúng em có nhiều thời gian bên nhau, anh đưa đón vợ đi làm, rồi tối về cùng ăn cơm với gđ, ,rồi 2 vc đi chơi cafe buổi tối...Thời gian kể từ ngày em có bầu, vì sức khỏe em ko thể tiếp tục đi làm nên phải ở nhà...anh bắt đầu quay lại cuộc sống như còn là độc thân, tuần đến 3 - 4 tối anh đi chơi với bạn bè, không thì cũng đi làm về muộn, em tức giận, cáu gắt và khóc lóc để mong anh thay đổi nhưng dường như mọi chuyện càng trầm trọng hơn. Mỗi lần anh đi chơi về khuya là nồng nặc mùi rượu, những lúc đó anh nói rằng từ ngày lấy em anh mất tự do, biết thế anh ko lấy vợ...
Một thán trời em phải về nhà ngoại ở vì sức khỏe ko tốt, dù cùng trong thành phố nhưng anh chỉ đến thăm em 2 -3 lần và thường về rất sớm, những cuộc cãi vã triền miên của chúng em làm cho cả hai đều mệt mỏi. Mối nghi ngờ trong em càng ngày càng tăng bởi có những lần em đt anh không nhấc máy, hoặc rất lâu mới nhấc máy vào các buổi trưa...
em quyết định xin về nhà ở để gần chồng. Em phát hiện ra rằng chồng em luôn điện thoại tâm sự với những người phụ nữ khác, vâng, những 3 người phụ nữ...có những cuộc đt từ 1 - 2h sáng nói chuyện mấy tiếng đồng hồ...em hỏi thì lúc đầu anh còn chối ko nhận, sau em đưa bằng chứng ra thì anh nói chỉ là bạn bè, hỏi thăm nhau...
Vậy là ngựa quen đường cũ, niềm tin trong em đã hết, e thực sự suy sụp, em viết đơn ly hôn nhưng anh ko ký, anh van xin em vì con, vì bố mẹ mà tha lỗi cho anh...và còn nói thực sự anh chỉ đt nói chuyện bt ngoài ra không có bất cứ chuyện gì khác.
em không thể tin được vì niềm tin của em đã chết, trái tim em tan vỡ vì em ko thể chấp nhận chuyện chồng mình ngoại tình khi vợ đang có bầu. Nếu anh ý không còn yêu em thì cũng phải biết nghĩ đến con để đừng làm tổn thương em chứ.
Em suy nghĩ rất nhiều và đã đồng ý tha thứ cho anh vì con và cũng vì bố mẹ chồng em rất thương em, nếu biết chuyện chắc ông bà không sống nổi. Nhưng em không còn niềm tin với anh. Bất cứ lúc nào em cũng nghĩ anh đang lừa dối mình
Hôm nay em đã đt cho anh, mấy cuộc anh không nghe máy, em đã ko đủ kiên nhẫn liền đt thằng lên công ty anh, khi vừa có người nhấc máy em đã mắng 1 trận là tại sao anh ko nghe máy...hik, nhưng lại nhầm người đó ko phải là anh...
Lúc về biết chuyện anh giận lắm, anh nói anh thực sự sợ em...vì từ ngày lấy em anh mất hết bạn bè, giờ còn xấu hổ với mọi người ở công ty. E lúc đầu cũng thấy có lỗi, nhưng sau em nghĩ giờ em như 1 con Nhím bị tổn thưởng, em phải xù lông lên để bảo vệ mình, em phải làm thế cho anh sợ để anh biết rằng em có thể làm mọi thứ....
em làm thế là đúng hay sai ? em phải làm sao để cải thiện người chồng này đây...MỌi người cho em lời khuyên với
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ko cho em niềm tin được đâu em ơi. Em có...
Ông...
Mình thì chỉ nói được đến đấy thôi, còn chi tiết làm sao để thành Con Rắn thì...
Giời ơi, có mấy câu thôi mà post đến mấy phát thế kia. Hôi thì cho nằm...
Chị dâu chị lấy anh trai chị đây, túm lại là phải chịu...
vì con mà mình phải bỏ qua thôi...thật ra chuyện cũng chưa đi quá xa tuy nhiên đúng là em hiểu nếu để vậy thì sẽ...
Chỉ biết chúc bạn đủ mạnh mẽ để vượt qua nhiều ngọn sóng trong cuộc sống vợ chồng.
ngọt ngào đi (mật ngọt chế ruồi)