Mình lấy chồng đã 7 năm và chưa có con. Chồng tốt nhưng chuyện ấy rất kém và thường xuyên từ chối vợ nếu vợ không làm dữ thì mấy tháng trời cũng không đụng đến, rất khó chịu với vợ dù chỉ là nắm tay. Vợ chồng mình đầy đủ về vật chất, không phải lo cơm áo gạo tiền, sống hợp nhau về mọi mặt trừ chuyện kia, dần dần cả hai tự sống cuộc đời riêng của mình giống như đôi bạn thân. Một lần do chán quá mình đã tạo nick ảo chat cùng 1 anh Tây, anh ấy chủ động nói chuyện trước và cũng không biết mình có chồng, mình xác định là ẩn danh nên đã kể hết mọi chuyện cho anh ấy nghe. Anh ấy muốn xem ảnh của mình, mình từ chối nhưng anh ấy đã rất kiên nhẫn đợi mình và tin mình sẽ cho anh ấy xem ảnh, cuối cùng mình cũng mềm lòng. Sau đó tụi mình làm bạn, nói chuyện bình thường. Anh ấy sau đó tán tỉnh vài cô gái châu Á khác và kể mình nghe, xin ý kiến, còn mình thì cũng tâm sự linh tinh, anh ấy gọi điện cho mình và cả hai thật sự cảm thấy hợp nhau vô cùng. Một ngày nọ anh ấy nói cảm thấy rất có lỗi với mình khi nói chuyện cùng cô gái khác, dù biết điều đó thật vô lý. Càng lúc đôi bên càng thân thiết, và cả hai đã nói về những vấn đề nhạy cảm. Anh ấy hoàn toàn say mê mình và không còn thời gian hay tâm trí dể tìm bạn gái nữa. Anh ấy phát hiện ra lý do anh ấy muốn tìm một cô gái châu Á hoàn toàn vì thích mình. Mình xác định là không ly hôn vì chồng mình ngoài vấn đề kia ra cũng chẳng có lỗi gì. Khi mình không online hay đột nhiên im lặng thì anh ấy không tập trung làm việc được, nhắn tin hỏi thăm liên tục. Mình thì hành động khác lạ, đầu óc không lúc nào không nghĩ tới anh ấy, anh ấy hiểu mình vô cùng và cách nói chuyện thông minh cộng giọng nói cực kỳ gợi cảm và thu hút khiến mình nao lòng. Anh ấy bảo sẽ cưới mình ngay lập tức nếu mình đồng ý ly hôn, còn không chịu ly hôn thì hãy làm bạn với anh ấy vì anh ấy không muốn mất đi 1 người có thể tâm sự ăn ý cùng nhau. Anh nói anh sẽ coi thường mình nếu mình có ý định ngoại tình từ đầu nhưng thật sự cả hai bắt đầu làm bạn từ đầu rồi tình cảm phát triển ngoài ý muốn nên anh ấy không ngại mình đã kết hôn.
Bằng cách nào đó mình không biết mà anh ấy đã tìm ra được số điện thoại của chồng mình, anh bảo mình không đủ can đảm thì để anh ấy gọi, mình ngăn anh ấy và nói nếu làm thế thì tất cả sẽ chấm dứt nên anh ấy hứa sẽ để mình tự chọn. Mình đã ra quyết định chấm dứt mối quan hệ online này trước khi nó đi quá xa. Mình chấm dứt khoảng 20 lần, nhưng đều thất bại, mình nhớ anh ấy vô cùng và anh ấy cũng vậy. Hôm nay mình lại thử không liên lạc, cảm giác toàn thân mất đi sức sống, rất trầm cảm và buồn chán. Mình không bao giờ nghĩ quen online lại ảnh hưởng như vậy, nghe thật vô lý. Mình không thể đánh đổi người chồng thực tế để theo đuổi hình bóng 1 người mình chưa gặp. Phải làm sao để quên đi anh ấy đây? Liệu tình cảm online có thật không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Anh ấy đòi gặp mình nhưng mình kiên quyết nói không vì lửa gần rơm sẽ cháy. Giờ...