Tôi và anh yêu nhau từ năm đại học thứ 2. Anh học ngành thú y còn tôi trồng trọt. Vượt qua bao nhiêu khó khăn mới đến được với nhau nên chúng tôi trân trọng cuộc hôn nhân này lắm. Cưới xong tôi bỏ việc về quê tôi sống với ck vì ck tôi đc công ty sắp xếp làm ở quê tôi. Lúc đó gd ck chưa thật sự chấp nhận tôi nên tôi đã cố gắng rất nhiều để đc chấp nhận. Sau 2 năm chúng tôi đón đứa con đầu lòng. Tôi cứ nghĩ hạnh phúc đã mỉm cười với mình.
Con đc 5 tháng chúng tôi xây nhà mới bên cạnh nhà ba mẹ tôi. Chúng tôi sống hạnh phúc cho đến 1 ngày. Hôm đó là ngày cưới của con gái dì tôi. Em trai tôi lúc đó học lớp 9 nó đọc đc tin nhắn của ck tôi với 1 cô gái nào đó và nó đưa dt cho tui xem. Đó là tn trên zalo. Tối đó tôi đã chạy xe ra khỏi nhà thẩn thờ với cái dt của ck. Tôi thất vọng rất nhiều về ck. Từ ngày làm vợ tôi chăm sóc anh đàng hoàng. Có lẽ đó là thời gian ck tôi chuyển việc vào 1 tỉnh khác xa nhà 300km. 1 tháng a mới về 1 lần thăm mẹ con tôi. Tôi khóc rất nhiều. Tôi vẫn về nhà dù ck k gọi 1 cuộc dt nào từ khi tôi ra khỏi nhà. Tôi về và sửa dt của ck đọc tn mà họ nc với nhau. Sau đó tôi tra cuộc gọi đi của ck tôi thì phát hiện họ gọi cho nhau rất nhiều rất nhiều. Lúc đó tim tôi tan nát. Ck tôi quỳ xuống xin lỗi tôi còn tôi chỉ biết khóc. Hôm sau anh vào lại nơi làm việc. Tôi vẫn đi làm vẫn chăm con. Lúc đó ck tôi có vẻ hối hận lắm. Gọi rất nhiều nt rất nhiều. Tôi ngoài miệng thì nói k thể tha thứ muốn ly hôn nhưng trong tâm tôi vẫn yêu ck vẫn muốn ck về với gd. Sau đó tôi đã tha thứ cho ck. Tôi k biết họ đã đi đến mức nào nhưng tôi k muốn tìm hiểu. Đã qd tha thứ nên tôi k bao giờ nhắc đến lỗi đó của ck. Tôi là vậy. Gia đình tôi lại hạnh phúc như chưa hề có gì xảy ra.
Vậy mà. Cuộc đời k ai biết được chữ ngờ các bạn à. Sau 5 năm kết hôn tôi lại phát hiện ck ngoại tình. Lần này đau đớn k thể nói đc.
Ngày đó tôi thấy ck rất lạ. Thật ra thì tôi cảm thấy lạ lâu rồi nhưng k muốn kiểm tra này nọ với ck nên im lặng. 1 năm trc đó tôi thấy ck cài mật khẩu vào cái điện thoại là tôi đã nghi ngờ có gì đó nhưng tôi k thể nghĩ ra ck tôi ngoại tình. A chở tôi đi công việc và có người dt đến tôi lén xem mật khẩu và rất thắc mắc với cái mật khẩu đó nhưng cũng k nghĩ ra đc gì.
Hôm tôi phát hiện ra là hôm ck tôi ốm. A kêu đau đầu suốt. A nói cần đi bệnh viện
_ ok anh tắm đi rồi mình đi
Lúc đó đã 8h tối. Tôi thấy anh nt gì đó rồi lấy dt đi sạc pin. Nhân lúc a đi tắm tôi lén mở dt xem thì thấy tn nc zalo của anh. Rất ít vì a đã xóa. Tôi xem trang cá nhân của người đó thì thấy quà 8.3 anh mua cho cô ấy giống y hệt của mình. Là chiếc nhẫn bạc đính hạt ngọc trai. Và có cả hình chụp họ ăn 8.3 muộn vì ngày đó ck tôi đi du lịch cùng cty. Chỉ từng đó thôi tôi cảm thấy mình k là gì cả. Chán nản. Tôi định im lặng nhưng tính tôi k làm đc. Tôi k chịu đựng đc.
A tắm xong đi ra
_ em đi bv với anh nha
_ không. A tự đi đi
_ sao vậy
_ tôi đọc hết rồi. Bây giờ a sống chết thế nào tôi k quan tâm
_ em thật vô lý. A k làm gì có lỗi cả. Em đọc cái gì mà nói vậy
_ trên dt ấy a tự xem đi
A ra lấy dt xóa hết tn và đưa vào
_ có gì đâu sao em nói vậy
Ck tôi là vậy rất bình tĩnh như chưa có gì xảy ra.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1