20 tuổi, tôi yêu một người đã có gia đình. Anh hơn tôi 12 tuổi, có 1 vợ một con và còn có thêm tôi nữa. Khi tôi lập topic này là khoảng thời gian khó khăn đấu tranh trong tôi, tôi viêt để những ai sắp có ý định yêu một người đã có gia đình thì hãy từ bỏ và giành cho những người có chồng ngoại tình. Viết ra chẳng ai thông cảm cho kẻ thứ 3 như tôi nhưng rồi tôi vẫn viết, tôi viết vì chính sự bế tắc của bản thân tôi trong mối quan hệ này. Mối quan hệ chưa bao giờ đúng và cứ cố chấp duy trì bởi cái mà chúng tôi cho đó là tình yêu.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Larue.Mom