Em quen chồng em hiện tại đã được 1 năm rưỡi, tháng 12 nay là làm đám cưới. Nhưng trước đó chồng em đã kết hôn một lần, đã li hôn và chưa có con cái. Thật ra trên giấy tờ thì anh ấy có hai đứa con, nhưng đó là hệ quả của hai cuộc ngoại tình của vợ anh ấy. Em quen anh ấy qua người nhà của vợ cũ anh ấy, khi đó em không hề biết mọi chuyện xảy ra như thế nào, chỉ biết vợ cũ anh ấy một mình nuôi con một mình, anh ấy hay đến chở bé đầu đi chơi. Lần đầu tiên ghé nhà anh ấy chơi, ở một mình, nhà bật đèn muộn trong giờ cao điểm nên đèn ko sáng. Thấy vậy em thương anh ấy lắm, thương chi lạ luôn. Sau đó anh ấy hay rủ em đi chơi, qua một thời gian tìm hiểu anh ấy em biết mọi sự thật về vợ anh ấy, em thấy kinh khủng lắm. Vợ anh ấy ngoại tình với sếp mình để thăng chức, và sếp chị ấy lợi dụng để sinh con cho ông ấy, vù ông ấy không có con trai, kết quả chị vẫn sinh con gái, chung sống một thời gian thì chị ấy ra hà nội học thạc sĩ, quen thêm một người nữa. Chị ấy và người tình của chị vào sài gòn chơi, nghỉ lại khách sạn, nhưng thật không may lại không biết đó là khách sạn của chị chồng mình, sau đó một thời gian chị gọi điện cho chồng mình báo là mình có thai tiếp, chồng chị không tin nói không phải con anh ấy. Chị gào lên, người nhà anh ấy nhảy vào cuộc, đem chứng cớ quay camera ở sảnh khách sạn và đồng thời là kiểm tra adn bé đầu của anh. Kết quả đó đã khiến chồng em suy sụp nặng nề. Sau 2 người đó li hôn. Nhưng khi anh ấy biết sự thật anh ấy vẫn thương bé gái lắm, anh ấy từng nói với em là " anh thương sơ ri hơn cả bản thân anh". Sau li hôn chị đó sinh con, vì thương sơ ri anh vẫn cho đứa con thứ hai của chị đứng họ mình, vì chỉ sợ sau này lớn lên bé sẽ thắc mắc là tại sao hai chị em khác họ. Em quen anh ấy, nhưng em ngại kinh khủng, hàng ngày em đều lưỡng lự là mình làm đúng hay sai. Li hôn một thời gian vì vấn đề kinh tế nên chị ấy đòi quay lại với anh, anh không quay lại nhưng vẫn thỉnh thoảng đón bé sơ ri về ở lại với nhà mình. Chi ấy biết em quen anh, nên đã mắng chửi em thậm tệ, nói là em lợi dụng chị để quen anh, cướp anh khỏi chị. Nhưng thật sự thì chị li hôn năm 2012 mà đến 2013 em mới quen anh. Sau đó chị lợi dụng bé sơ ri để tiếp cận anh, lúc nhờ anh cái này, lúc nhờ anh cái kia, trong khi mọi tài sản anh đều để lại cho chị, giờ thì anh tay trắng, còn chị lại xây nhà lên đến 4 tỉ lại đòi lại cho mượn tiền xây nhà. Giờ bọn em sắp cưới rồi, nhưng anh vẫn hay liên lạc với vợ cũ, em thật sự không biết làm sao?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1