nghi nhà có ma,muốn mời thầy cúng về nhà, ai có kinh nghiệm xin chỉ giùm (SG)
Chào các mẹ đã quan tâm đến topic của tớ, mong các mẹ có ít nhiều thông tin chia se. Tớ mới mua nhà, 26 tuổi đầu mua cái nhà như mua mớ rau muống, ko tìm hiểu thông tin mô tê chi hết. Sau này được người ta nói cho mới sáng mắt ra, thì đã quá muộn. Nào thì nhà ko hợp hướng với mạng chồng, nào thì bếp ko hợp hướng với vợ, nào thì dọn vô nhà ko coi tuổi,coi ngày, trúng phải cung "tam sát" (sát thê,sát tiền,sat nghiệp... chi đó). Nào thì nhà này trước đây có người chết, phải cúng TỐNG MỘC....
Tớ ở gần năm rồi, giấy tờ vẫn chưa qua tên được ( vướng giấy hoàn công), mà chưa ngày nào tớ được yên (yên cái tâm của mình ý), luôn lo lắng, kém ăn mất ngủ.
Mà đúng là từ ngày dọn vô nhà, 2 vợ chồng hay cãi nhau hơn, con hay bị bệnh hơn, lại còn xui xẻo chuyện tiền bạc trăm bề....
Chưa nói hết, tớ ko sợ ma lắm,nhưng cảm giác có ma đang phá mình trong nhà thì chẳng hay ho chút nào, đêm đêm cứ có tiếng thình thịch chạy nhảy ( thi thoảng thôi), TV đang tắt tự nhiên bật, rút phích cắm TV ra thì đến lượt đầu đĩa tự bật ,,,hic hic.
Tớ nên bán nhà, hay nên mời thầy cúng cao tay về cúng, có muốn bán thì cũng phải cúng cái đã, chứ có phải muốn bán là được đâu. Tớ tin là có rất nhiều mẹ có kinh nghiệm trên WTT có thể giúp tớ vụ này. Mong các chị có vô đây rồi thì để lại 1 cment gì đó cho em yên lòng... hic hic mấy hôm nay mất ngủ trắng đêm, rotunda cũng ko ăn thua, huhu, mất ngủ khổ lắm....:Crying::Crying::Crying:.
Thêm nữa, tớ theo đạo Phật, nhà có tượng Phật bà quan thế âm thỉnh ở Chùa về, tối vẫn mở đèn bàn thờ cho ấm cửa nhà, tớ sống cũng tích đức, phát tâm mọi nơi có cảnh thương tâm mà mình đi qua, Tớ cũng tin là Ma và thế giới của ma là 1 thế giới hoàn toàn khác ko ảnh hưởng đến mình,,, Tớ ko sợ, nhưng tớ muốn cúng cho vong họ được siêu thoát đầu thai kiếp khác, Các mẹ sống ở trong SG có biết thầy cúng nào hay, chỉ cho tớ với.Tớ mệt mỏi quá rồi...