Tối qua, chồng ngồi máy tính, vợ nằm giường chơi với 2 con, tiện tay lấy đt của chồng nghịch. Táy máy mở SMS, call history, chả có gì mới, mở photos ra xem, có 2 ảnh chụp 2 tin nhắn, mở ảnh ra xem, hoá ra la tin nhắn gửi cho 1 em cv, rủ em y đi nn, tin mở đầu là lúc gần 3h chiều, và tin cuối hẹn ở nn là lúc gần 4h.Xem tin xong mà cảm giác ban đầu của em là bình thường, xem đi xem lại mới thấy buồn buồn ( em cũng ngạc nhiên là sao mình lại hờ hững thế, do TY với chồng không còn nhiều, hay do em đã luôn chuẩn bị cho tình huống này xảy ra?). Em gọi chồng ra hỏi, chồng bảo không biết tại sao lại có ảnh chụp tin nhắn này, rồi chồng đòi xem đt, sau đó là ngồi loay hoay với cái đt, vợ hỏi gì cũng không nói, em tức mình đi tắm cho 2 bé.
Xong việc thì vào vẫn thấy chồng loay hoay, lúc sau mới đưa cho vợ xem phần sms.db trong iFile( cái này lại phải nhờ bố mẹ nào dùng thạo iphone chỉ cho em) và bảo là em xem đi, trong này không hề có số đt kia, mà máy này bây giờ chồng không để chế độ chụp màn hình nữa thì làm sao mà chụp được tin nhắn kia. Em xem sms.db thì thấy trong đó ký hiệu mã hoá rất lằng nhằng, và sau một hồi loay hoay thì em biết được là trong đó có thể edit được.Lại sau 1 hồi loay hoay với phần iFile, em phát hiện ra 1 tin nhắn cũng trong buổi chiều với tin nhắn rủ em cv đi nghỉ, nội dung như “Đi qua lễ tân em lấy m”( chỉ thế thôi ah), thời gian thì cũng gần 4h. Em có hỏi chồng về tin nhắn này, chồng bảo tin này là lúc đi công tác( tháng 6) chòng nhắn cho trưởng đoàn qua lễ tân lấy chìa khoá. Em bảo không phải, thời gian là vào đúng cái ngày tin nhắn kia thì chồng lại bảo anh không biết..Rồi bảo chiều hôm đấy chồng nhận bao nhiêu công văn ở cơ quan, phải làm đến 5h mới xong thì làm sao mà có chuyện đấy đuợc ( chuyện nhận công văn thì em biết là đúng, còn làm hay không thì không biết).
Đến sáng nay em lại hỏi, chồng vẫn bảo không biết, chắc chắn tin nhắn đấy không phải của chồng.Mà em cũng chắc chắn không phải chụp từ 1 cái iphone khác đâu, vì nó được chụp ngay ngắn lắm, nếu không biết là vào photos xem thì còn tưởng đấy là ở phần sms cơ.
Các mẹ sáng suốt đánh giá hộ em với, chồng em liệu có phải….Bố mẹ nào thạo về iphone cũng chỉ giùm em, làm sao để kiểm tra được các sms và call history khác ngoài vào iFile?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Sáng...
Tớ đã từng tò mò và từng đau đớn nên tớ đã thề với lòng và với xã...
- Thứ nhất, với đồng nghiệp...