Mình đang trong tâm trạng vừa phân vân, lo nghĩ và cũng buồn chán nữa. Vợ chồng mình lấy nhau được 4 năm có 2 bé rồi. Trước đây, qua những ng bạn và bằng chính linh cảm mình biết chồng mình luôn tự hào vì bà vợ có học (mình ko có ý gì đâu nhé), lại rất giản dị. Nhưng từ ngày chồng mình chuyển công tác thì mọi việc khác hẳn. Môi trường làm việc mới có nhiều sức ép nên mình biết là những người làm việc tại đó đều rất giỏi. Và mình có cảm giác chồng mình đã bắt đầu chán cái sự giản dị, yên bình ở mình. Chồng mình đã biết khen chị này thế này, em nọ thế kia. Điều này trước đây chưa từng có. Thật sự mình rất buồn. Mình cũng đã đọc thấy các mẹ khuyên là phải thay đổi cái này, cái kia ở bản thân. Mình học theo và chịu khó chăm sóc đến vẻ bên ngoài cũng như tìm hiểu những thứ liên quan đến cv của chồng rồi. Nhưng hình như ko đúng cách??? Mình thấy lạc lõng và tẻ nhạt quá. Hôm qua mình chủ quan làm sai 1 việc nên bị chồng mình trách. Mình hỏi:


- anh ghét em lắm à?


- ừ


Câu trả lời của chồng mình nhanh và ngắn gọn đến mức mình ko còn tin vào tai mình nữa. Mình buồn quá.


Mỗi người có cách riêng để giữ gìn hạnh phúc. Vậy cách nào là của mình? Mình chưa tìm thấy.