Trước giờ công ty mà cứ đi ăn chơi ở đâu là bà í rất hay không đi xe của bà í, mà lại nhờ hết các anh trong công ty đèo, không kể đi xa hay đi gần. Nhờ hết người này đến người kia
Anh nào chưa có vợ em ko nói, muốn đèo và nhờ đi đâu thì đi, đi đến mấy giờ em ko quan tâm
Đằng này đến anh đã có vợ rồi bà í cũng nhờ, mà ko chỉ nhờ 1 2 lần, mà cứ lần nào đi là nhờ (Bà này thì chưa chồng ạ và hình như là chưa có người yêu luôn)
Bản thân em, em thấy trước hết như thế là rất bất tiện cho người đèo, vì nếu có muốn chơi muộn hơn cùng mọi người cũng không được, vì còn phải loằng ngoằng đèo bà í về.
Thứ hai là, nếu em là vợ của cái người đèo, thì có mà e điên tiết lên í.... 1 lần, 2 lần thì là lịch sự, đây đến mấy lần liền.
Là các mẹ, các mẹ có ghen không ạ???
Nhưng mà trách đi thì cũng phải trách lại các mẹ nhỉ... nếu các a khéo từ chối chắc j các bà í đã dám nhờ nhỉ???
Mà ai bít được chuyện j xảy ra nếu mà các anh các chị cứ nhờ đèo nhau về thế???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ngày trước lâu rồi, có 1 lần chồng mình...