Em ko biết có phải em khó tính hay thế nào,nhưng thật sự đôi lúc em rất khó chịu với nhà chồng.
Từ tháng này, đưa 5tr 1 tháng, MC ko lấy, nói là để các con làm vốn vì các con đều đang học nốt,tốn kém,nhưng bà ko cầm tiền nên cái gì bà cũng réo, chưa đến cuối tháng đã lên gần 7tr.
Cuối tuần chị chồng về, bày vẽ mua nọ mua kia(em chi),mỗi bữa lên đến 4-500. Ăn xong(lần nào cũng thế) mình em lại là ng đi dọn dẹp,rửa bát.
Chị chồng thì cái gì cũng mang về nhà,nhặt nhạnh đủ thứ,em mua cá thu cũng cầm về,cái cặp tóc hay cái túi đẹp mua cho MC hồi đi du lịch cũng cầm về,quần bò xin của ngkhác muốn cắt gấu cũng mang về nhờ BMC đi cắt,ảnh cưới cũng nhờ VC em đi ép plastic(cưới đã đc 5 năm). Em ko muốn nghĩ xấu về ng khác nhưng em thật sự ko hiểu.
Con bé con nhà chị,chồng em ghé mặt bảo thơm,nó ko chịu, chị bảo, phải đưa tờ tiền ra cho nó mới thơm. Nhiều nhiều nữa.
Còn nhiều nhiều nữa nhưng lúc này tâm trạng em đang rối bời bời đâm ra ko kể đc.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Cậu mình là con trai thứ của ông bà ngoại, nhưng cậu ở quê nên đảm nhiệm giỗ chạp luôn
Hằng...
Mình kinh ngạc vì sức chịu đựng của bạn đấy. Mình chỉ im lặng nếu VC ở riêng, lâu...
sao...
Mình đả đọc top trước của chủ top,chồng chủ top là CA lại đang học lên cao nên làm gì có nhiều tiền,bao nhiêu...