Chuyện của mình ko được vui vẻ gì, có khi đọc xong thể nào cũng có mẹ ném đá vì mình sao ngu thế. Nhưng chính vì vậy mình mới mong các mẹ giúp mình giải quyết để mình tìm ra hướng đi đúng cho cuộc sống của mình.


Hiện giờ mình và bạn trai đã có 1 nhóc rồi. Gọi là bạn trai vì tụi mình chưa kết hôn. Trước khi có em bé thì mình thấy chuyện kết hôn cũng ko quan trọng gì, miễn sao 2 đứa sống hạnh phúc. Thật ra 2 đứa đã yêu nhau 1 thời gian, nhưng sau thời gian sống chung thì mình nhận thấy 2 đứa có nhiều khác biệt. Bạn trai mình vốn tính trăng hoa, công việc lại ko bị gò bó về thời gian nên càng có cơ hội thoả mãn cái tính xấu xa ấy. Lúc đầu mình cũng hay làm căng khi đọc được những tin nhắn mùi mẫn này nọ trong điện thoại của hắn, nhưng rồi cũng chán. Vả lại, mình lại bị phụ thuộc về kinh tế nên lời nói của mình có vẻ ít trọng lượng. Nói chung mình đã từng rất buồn những khi phát hiện ra chuyện quan hệ lăng nhăng của hắn từ khi mình mang bầu đến tận bây giờ. Hắn thường lý sự rằng tụi mình ko có gì ràng buộc, nên đừng xâm phạm vào tự do của nhau. Lý luận ấy làm mình thua luôn.


Thực ra thì mình thấy có lẽ vì cam chịu nhiều quá, thất vọng nhiều quá rồi nên tình cảm của mình chai sạn hết cả, mình vẫn có cảm giác ghen tuông nhưng có lẽ đó là do lòng tự trọng của mình bị tổn thương nhiều hơn là vì tình yêu.


Cả 2 bên gia đình đều giục giã chuyện kết hôn để có thể hợp thức hoá mọi chuyện, nhưng hắn cứ lặng thinh. Với bản thân mình, hắn thường xuyên nói rằng hắn sẽ ko kết hôn đâu, nhưng hắn ko nói (hoặc có thể là ko dám nói) điều ấy với bố mẹ và gia đình hắn. MÌnh ko cần hắn cho bản thân mình, nhưng mình ko muốn con mình ko có bố, 1 mình mình khó lòng nuôi nổi cả 2 mẹ con. Vậy là trước mặt mọi người, tụi mình vẫn đóng cảnh 1 gia đình hạnh phúc, nhưng sự thực ko phải vậy.


Mình làm tròn trách nhiệm của 1 người phụ nữ là chăm sóc cho hắn và con cái, nhà cửa, thậm chí là họ hàng nội ngoại (may mắn là họ ở xa. nên chủ yếu là về tinh thần thôi) với suy nghĩ là sẽ chờ đến lúc hắn suy nghĩ lại và chính thức là người bố gương mẫu cho con mình, nhưng càng ngày mình càng thấy mong đợi ấy quá xa vời. Gần đây mình phát hiện ra hắn có quan hệ sâu nặng với 1 em nào đó (mà mình chỉ có được cái tên và sđt của em đó thôi). Gọi là sâu nặng vì họ liên lạc với nhau suốt ngày. List điện thoại lúc nào cũng đầy những cuộc gọi, còn buổi tối thì nhắn tin với nhau liên tục, chuông báo tin nhắn cứ qua lại mãi. Mình biết điều đó vì thỉnh thoảng có lén kiểm tra đt của hắn. Tin nhắn thì hắn đã xoá hết, nhưng tin thông báo thì đã tố cáo tất cả. Những lần quan hệ trước chỉ đơn giản là tình dục (mình nghĩ vậy, vì họ chỉ quan hệ với nhau 1 thời gian rồi ko thấy liên lạc nữa), nhưng mối quan hệ này thực sự làm mình lo ngại. Hắn chải chuốt hơn và thường xuyên đi qua đêm.


Mình mệt mỏi với mối quan hệ này quá, mình phải làm gì đây? Nên giữ bố cho con mình ko? Và nếu nên thì phải làm thế nào bây giờ? Còn ko, mình phải bắt đầu như thế nào? Mong mọi người đứng ngoài cuộc cho mình những lời khuyên sáng suốt.