Bovung, người mà em vẫn còn yêu rất nhiều nhưng e cũng hận a đến tận xương tủy.
E và a quen nhau trên fb, e học ở đà nẵng, a làm việc ở ha nội. Quen nhau nc hợp nhau, e ko nghĩ là chúg mình se ko bao gio gap nhau. Nhưng rồi cái duyên cái số đưa đẩy, cô sinh viên năm nhất cũng vác xác ra hà nội gặp a, trả tiền vé xong trong ví còn đúg 50k. Cả gan ra gặp một nguoi chỉ là quen trên mạng.
Cái gì đến cũng sẽ đến, tình yêu đầu đời của một cô sinh viên , và cũng là cuối cùng .
Gặp a rồi yêu a, yêu xa, chỉ là những cuộc nc qua điện thoại, qua fb.
Rồi những lần từ đa nang ra ha nội gặp a xa xôi, say tàu xe, giấu diếm bố mẹ . Yêu xa 2 năm trời, gặp nhau được mấy ngày .
Đến năm thứ 3 cũng là năm cuối của e thì đó là lần thứ 4 e ra ha nội, và rồi e có bầu, rồi cưới, nhưng cũng ko dk ở bên chồng,rồi vác cái bụng chềnh ềnh vào đa nẵng đi học, rồi bị ban bè xoi mói coi thường, ở quê thì xóm làng dè bỉu , nói này nói nọ, họ chửi vào mặt bố mẹ e, nhưng e ko quan tâm, e vẫn cố gắg học xong.
Bao nhiêu tủi nhục mình e chịu hết, rồi những lần suýt sẩy thai , vào bệnh viện một mình, a cũng ko vào, a cũng ko thèm qtâm.
Tới ngày sinh e về quê sinh. Cũng ko dk ở bên ck.
Kể tới đây. Từ lúc yêu nhau tới lúc lấy nhau cũng hơn 3 năm rồi, vậy mà tính ra ở với nhau dk có 1 tháng thôi.
Giờ đây e đã sinh ra một công chúa xinh đẹp, ngoan ngoãn .
Sinh xong bị trầm cảm vì e sức khoẻ yếu, e bị bệnh tim, e phải xa bố mẹ e, e ko có ck qtâm chăm sóc, e ở một nơi xa lạ ko có ai than thich.
Con gái dk 6 thag a cũng viện cớ công việc a về dk vài lần, a hững hờ với vợ con.
Giờ đây e mới biết, thì ra a ko yêu em, a lấy e chỉ vì đứa con, nhưng khi biết no la con gái a lại cang hung hờ hơn.
Vợ con lủi thủi ở quê còn a lại ở với con bồ xinh đẹp ở phố .
A ko bỏ e, a cũng ko qtâm e .
A làm e đứng giữa một cái thế khó xử
Thà a đừng lấy e để vậy e một mình nuôi con nhưng tinh thần nó thoải mái.
Không nghe ko thấy tim ko đau, cứ bơ đi mà sống.
Nói vậy nhưng e ko làm dk, e cũng biết đau, biết yêu thương.
E thương con. Giờ a bắt e phải sốg vậy ư, sốg như một cái bóng ưh.
Không a ah. Đến Lúc cần e sẽ buông
A từng nói ghét những người nói dối nhưng a lại lừa dối mẹ con em.
A dám phản bội mẹ con e ưh . A đánh mất niềm tin ở nơi e rồi .
Tình yêu tự nhiên đến nhưng nó cũng sẽ tự nhiên đi . E ko cần a vứt cho e một đốg tiền rồi hành hạ tinh thần e nvay,
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1