Em post bài ở mục tâm sự gia đình mong các mẹ đã có gia đình cho em kinh nghiệm với, có nên kết hôn với người mà mình chỉ yêu thương người đó thôi còn thì không có cảm tình với bạn bè và gia đình người đó, không phải là do họ là người xấu mà chỉ là vì cách sống của họ không phù hơp với mình, em thì chữ nghĩa nhiều, sống nội tâm, tế nhị, còn lại thì môi trường của anh ấy từ bạn bè đến gia đình đều là những người đơn giản, ăn to nói lớn, thực dụng,...suy nghĩ và các quan điểm rất khác mình,...,Anh ấy thì không hiểu sao lại có thể vừa phù hợp với em vừa phù hợp với gia đình anh ấy....Anh ấy rất chu đáo với em, yêu em nhiều hơn em yêu anh ấy. Nhưng em sợ nếu mình chỉ có "cảm hứng" với mình chồng thôi thì có thể hạnh phúc được không các mẹ? Nói chung là với tất cả các mối quan hệ kia em chỉ xã giao thôi, em thực sự không thích gặp bạn bè anh ấy, còn với gia đình em cũng chỉ gặp gỡ thế thôi, k có tình cảm gì các mẹ ơi.Cho em lời khuyên nhé! Em cảm ơn các mẹ! @};-