Tìm tới
Trang bình luận
/ 13
Bạn ơi, mình đang cảm thấy giống bạn cực kỳ luôn đây này. Cho hỏi nhỏ chút, bạn sinh năm bao nhiêu vậy?
Oài, thế thì chỉ có nước ế vợ. Thế gian này làm gì có người vừa hợp với anh vừa hợp với mẹ anh !
Nếu được yêu và chọn lại tối muốn yêu và cưới người phụ nữ có tính cách hợp với mẹ tôi để 2 người phụ nữ đó có thể cùng... Xem thêm
Mình sẽ không lấy ai cả, sống tự do cho giai nó thèm
Nếm mùi yêu đương ngoài vợ ngoài chồng rồi còn rì :)
Không biết! Bởi vì nếu chuyện này mà cũng có thể phát lệnh Undo thì chắc gì lão í lại còn dám cưới mình lần nữa.
Tất nhiên không phải là chồng, để nếm mùi zai lạ...keke...Nhưng tất nhiên là không được rồi, đành chịu, hjc
Không phải tôi chê đàn ông Việt, nhưng tôi thấy đàn ông Việt cần phải học nhiều điều từ đàn ông Tây. Và vì thế, nếu được chọn, tôi sẽ lấy chồng Tây.
Tôi từng đọc rất nhiều câu chuyện liên quan đến việc...
Tình yêu đôi khi không nằm trong những lời nói lớn lao, cũng chẳng nhất thiết phải được chứng minh bằng những món quà đắt tiền hay những lời hứa thật đẹp. Tình yêu thường được nhìn thấy rõ nhất qua nh...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 13
Sao nhiều người giống mình vậy nhỉ?
chắc là bố anh thì...
Giống mình thế, vui chơi thảo thích ko phải đầu tắt mặt tối hết con rồi lại...
Ơ, nếm bao giờ nhỉ?, chỉ là 1 chút xíu say nắng, chả yêu đương gì, nếm mùi...
hồi mới tiếp cận...
Nếm mùi yêu đương ngoài vợ ngoài chồng rồi còn...