Bữa trước vô tình lướt fb thấy có câu hỏi đó, mình bật cười. Chẳng hiểu cười vì cái gì, rồi chợt nghĩ, " có chọn hay ko nhỉ".... Mình phân vân không biết nên chọn câu trả lời ntn. Cuộc sống vợ chồng có nhiều lúc cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, cãi vã giận hờn nhiều vô kể. Không biết cái ý nghĩ ly hôn nó hiện ra trong đầu mình bao nhiêu lần nữa. Thế nhưng khi đứng trước sụ lựa chọn này mình lại thấy thật khó để đưa ra quyết định. Và mình biết mình vẫn yêu thương anh nhiều lắm...


Tối nay mình bất chợt nghĩ đến câu hỏi đó và hỏi chồng thì nhận được câu trả lời nhanh ko cần suy nghĩ : "không".


Lúc này đây nước mắt mình vẫn rơi...Dẫu cho lý do của anh là gì đi nữa, thì câu trả lời vẫn làm mình đau lắm. Giá như a dành mộ tích tắc để suy nghĩ thì chắc có lẽ mình ko buồn đến vậy.