Chuyện chị em chồng thì là chuyện muôn thủa rồi. em chỉ muốn tâm sự chuyện của riêng em thôi.... Bối rối lắm mong cả nhà giúp đỡ
Em và người yêu em yêu nhau cũng khá lâu rồi và đang định tiến tới hôn nhân... Những suy nghĩ này đều là từ cá nhân em mà ra nên em chẳng biết đúng hay sai. Nhà người yêu em có cô em gái, còn ít tuổi mà đã có chồng có con rồi. Nhà chồng ở xa, được cái khá giả nên cũng mua được cái nhà riêng. 2vc ở đến khi đẻ con được hơn 3 tháng vì về nhà mẹ đẻ (là nhà người yêu) ở để mẹ đẻ chăm sóc đỡ đần cho cháu....
Hồi đấy bọn e yêu nhau đã lâu rồi nhưng em chưa về nhà ra mắt nên cũng thấy bt chẳng suy tính gì, đến bây giờ thằng ku con đã hơn 18 tháng tuổi mà vẫn chưa thấy bố mẹ nó chuyển về nhà, cũng bắt đầu sốt ruột. Cũng may vợ chồng đứa em đánh tiếng là trước khi thằng cháu tròn 2 tuổi sẽ về nhà riêng vì cháu nó cũng đủ lớn và k quấy mẹ nữa. Em đang vui thầm chưa được mấy ngày thì người yêu em bảo rằng đứa em gái lại chửa thêm đứa nữa... Ôi thế là 3 năm đôi, rồi mẹ người yêu em hỏi 2 đứa bọn em rằng thế sang năm 2 đứa chúng mày định cưới nữa ko để còn cho vc đứa em ở đây tiếp, e nghe xong mà tự ái chẳng muốn nhận lời.... người yêu em thì bảo rằng em tính sao bọn con nghe thế. Mẹ người yêu em bảo rằng đứa em còn trẻ, con lại nhỏ nhà thì ít người , người yêu em thì đi công tác suốt nên có vc đứa em ở đây cũng đông vui, cứ cho vc nhà nó tính toán, còn chủ trương của mẹ ng yêu em là cứ ở đây đông vui....
Xong chuyện vs bà, em nói chuyện vs ng yêu em xem ý của ng yêu e thế nào,người yêu em bảo tùy vc nhà đứa em thôi, còn cưới năm nay ko được thì năm sau. Em bật cười, đưa ra ý kiến của e rằng k muốn ở chung vì sẽ chung đụng nhiều thứ, vc đứa em cũng biết điều, sống cũng vui vẻ hòa đồng sao em lại làm thế chia rẽ tình cảm gia đình.... Em chán chẳng buồn nói, viện cớ cuối năm nhiều việc chẳng đến nhà thăm hỏi nữa, biết em cáu người yêu em đôi lúc lại bảo dành được đủ tiền rồi chuẩn bị sửa nhà để sang năm rước vợ về... Em chẳng buồn nói gì nữa, nhiều lúc nghĩ đến những câu nói của mẹ ng yêu và cách bênh vực vô lối của ng yêu, em tự ái chỉ muốn khóc.... Nếu mọi người là em, mọi người sẽ giải quyết sao ạ.... Em đang ở tâm trạng rối bời nên ngữ câu hơi lủng củng, mong mọi người thông cảm
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vì bạn là con một nên không hiểu được tình yêu thương giữa anh chị em ruột đâu. Tớ cũng là con một nè :) Đi lấy...
Ngày xưa hồi tớ mới lấy chồng, tớ ở hoàn cảnh y...
Nếu chị mà là em thì chị sẽ nói chuyện với ngyêu...
có xa quá ko ạ.