Chào các mẹ!


Mình là một thành viên tham gia diễn đàn đã khá lâu nhưng thực sự không tiện dùng nik cũ vì trên này có rất nhiều ngừoi quen, bạn bè, họ hàng:|


Có một chuyện mình rất cần nghe ý kiến của các mẹ, mong các mẹ giúp mình nhé


Vợ chồng mình lấy nhau được gần 5 năm, đã có một bé gái hơn 1 tuổi. Mấy hôm nay mình thấy chồng có biểu hiện hơi khác (thay đổi thói quen ăn mặc khi đi làm) nhưng cứ tự nhủ mình đa nghi quá nên k nói gì. Sáng nay,tình cờ xem điện thoại của chồng thì mình thấy chồng xóa hết diliver report, hơi nghi nên mình xem tiếp phần log thì thấy gần đây, chồng và một số điện thoại (có ghi tên trong danh bạ) liên lục nhắn cho nhau vào sáng sớm or tối khuya (10h, 11h thậm chí 11h23'). Mình lấy điẹn thoại của chồng gọi cho số kia thì nghe giọng con gái. Điên quá, mình gọi đưa cho chồng nói chuyện, thấy hỏi "Em có đi học ko" tỉnh queo. Sau đó mình nói chuyện với chồng thì chong bảo đó là em thực tập, thề sống chết k có gì. Mình biết chồng cũng thường xuyên chat chit với nó nữa. HIện tại mình đang có sđt, nick yahoo của nó. Nó còn rất nhỏ (SN 92), chồng mình Sn 79.


Theo các mẹ mình nên làm gì hay im lặng???


Cảm ơn các mẹ