Các mẹ ơi, tư vấn cho em vụ này với. Em mới về làm dâu 1 tháng nên có nhiều cái phải học hỏi các mẹ khéo léo lắm. Em đang ở với bố mẹ chồng mà sắp đến sinh nhật em rồi. Bố mẹ đẻ thì cứ nhắc từ lâu là hôm đấy về nhà ăn lẩu nấm. Nhưng hôm nay mẹ chồng cũng bảo hôm đấy ở nhà làm cơm ăn cho vui. Ngày nghỉ thì em cũng chia ra 2 bữa đấy, nhưng sinh nhật em lại vào ngày thường nên chả biết trả lời thế nào cả, đành ậm ừ cả 2 bên. Bố mẹ đẻ chắc mong em lắm, mà thật tình SN em chỉ muốn được về nhà, nhưng lại ngại phụ lòng mẹ chồng. Các mẹ dâu đảm giúp em với.
Chị bạn em thì từ ngày về nhà chồng đều tổ chức sinh nhật chính ở nhà chồng, bố mẹ đẻ và anh chị em sang dự cùng thôi, linh đình lắm. Em thấy cũng hay. Nhưng nhà chồng em cũng giản dị, sinh nhật mọi người cũng chỉ làm bữa cơm ngon và tự cắt bánh ăn với nhau thôi, tự nhiên SN em lại làm 2 mâm xong ăn uống linh đình thì em ngại lắm. Em dâu "xanh" mà, các mẹ dâu "chín" chỉ bảo em với nhé! :LoveStruc:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1