Hi cả nhà! Mình muốn kể vể câu chuyện của mình mong mọi người cho mình ý kiến ạ. Mình có nên tiếp tục chờ đợi hay mình là người thứ 3 xen vào cuộc sống gia đình. Câu chuyện tình yêu của mình đến giờ phút hiện tại cũng được một năm. Mình và a quen nhau qua mxh kết bạn từ 1 năm trước nữa a cũng chỉ hay cmt nhưng đến năm ngoái a cmt thì mình cũng trả lời và từ đó hay nói chuyện nhiều và tình yêu bắt đầu từ khi nào không biết. Mình thíc a và yêu a trước! Yêu được một tháng anh nhận ra đc tình cảm chân thành của 2 đứa.
A quyết định nói ra sự thật rằng a đã có vợ và con ở quê. A kể rằng đấy là quyết định nông nổi của a từ hồi trẻ vì cãi nhau với nyc nên a quyết định cưới vợ mặc cho gia đình 2 bên ngăn cản. Vợ hơn a 4 tuổi. Cuộc sống hôn nhân diễn ra k đc như lúc a hứa bố mẹ sẽ hp. Lấy nhau đc 4 năm thì 2 năm đầu k có con đi khám thì do người vk bị viêm nhiễm. Nhưng sau khi chữa trị có thai lúc nào kb. Sau đó đẻ con ra thì k giống anh. K có một đặc điểm nào. A và vk cãi nhau liên tục rằng k quan hệ thì cái thai ở đâu ra? Rồi cãi nhau nhiều chuyện từ đó sống li thân đến nay và gặp mình. Kết thúc câu chuyện quá khứ của anh. Thật sự lúc đó mình suy nghĩ rất nhiều có nên tiếp tục mối quan hệ này. mình yêu anh, cảm nhận được tình yêu chân thành 2 đứa dành cho nhau. Nên lúc đó con tim mình lấn áp lí trí đã cho a một cơ hội giải quyết nhanh mọi chuyện để mình đến với a đàng hoàng.
Đến nay cũng đã được 1 năm yêu nhau. tình cảm a dành cho mình chân thật, và mọi thói xấu a đã thay đổi vì mình. Tình cảm mình là thật lòng mình rất muốn được sống cùng anh. được ở cùng anh và bù đắp cho thanh xuân của anh k được như bao người khác. Nên mình mới quyết định chờ đợi đến thời điểm này là 1 năm. Sống như li thân thì chỉ có gia đình biết và mọi chuyện đều được giấu với người ngoài. Vợ a biết chuyện và yêu cầu a cùng bố mẹ sang nhà nói rằng a ngoại tình và muốn lí hôn thì mới đồng ý. Bố mẹ a biết chuyện và k đồng ý mối quan hệ giữa anh và tôi. Đã nhiều lần mình có bảo anh cố gắng quay về với vợ để giữ gìn gđ này. nhưng a thực sự k muốn và a cố gắng sống như vậy chỉ vì giữ thể diện cho 2 bên. A nói rằng từ khi a gặp minh a như được yêu lại lần nữa và cho a thời gian để a xử lí mọi chuyện.
Vợ a gọi điện điều tra gia đình mình và có dọa gọi điện cho bố mẹ mình. Chuyện của mình chưa dám nói vs bố mẹ nên mình rất lo nên mình có nt cho a rằng 1 là a thử yêu lại vợ a lần nữa, em k sao. 2 là a sẽ phải giải quyết nhanh mọi chuyện để đến với em k kéo dài đc nữa. E đợi a câu trả lời. A quyết định nhanh vì thời gian k cho phép nữa rồi. Đã 2 hôm mình chưa nhận đc câu trả lời và rất phân vân có nên tiếp tục chiến đấu cùng anh nữa k? Thật lòng mình rất muốn đc lấy a và ở bên anh. Mình cũng biết a cũng vậy nhưng vì hoàn cảnh hiện tại vì bố mẹ a mà chưa thể giải quyết nhanh được.
Nhiều khi mình nghĩ nếu mình k lấy được a sau này mình sẽ hối hận rất nhiều. Nhiều khi mình nghĩ mình bỏ cuộc ở đây mình sau này mình sẽ hối hận vì chưa cố gắng hết sức để bên cạnh anh. Nhưng bây giờ mình mệt mỏi quá. Mọi người có thể cho mình lời khuyên được không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1