Nên nói thẳng với nhà chồng nhg~ gì mình suy nghĩ hay không?
Mình thật sự đang rất buồn và ko biết nên làm ntn các bạn ah. Gd mình cũng thuộc diện phức tạp. Bố mình 3 đời vợ. Rồi nhiều con cái. Mình quen ch mình là dân du học. Chúng mình lỡ có con trc' bên này nên chưa về vn cưới. Ban đầu khi biết có mang, mình đã suy nghĩ rất nhiều bởi vì bố anh rất khó tính. Còn bà mẹ thì rất hay sợ mất mặt. Gd ấy suy nghĩ nhiều cái vẫn cổ hủ. Mình thì rất thương con nhưng sợ phải nuôi con một mình, sợ con ko dc chấp nhận.Lúc đó mình thật sự bị stress, khóc rất nhiều. Khi đó,ch mình đã nc với ông bà, dù rất tức giận nhg cũng khuyên mình giữ đứa con. Bà ý thỉnh thoảng hỏi thăm, khuyên mình giữ gìn sk... Mình từng nghĩ rằng ông bà tốt với mình...Chồng mình rất thương mẹ. Kiểu mẹ là nhất í. Khi có bầu,chúng mình dọn về cùng nhau. Trc' đó, bố mình luôn trách nhà ngta là sao chuyện như thế rồi mà nhà ấy ko nói j đến chuyện cưới xin!? Ít ra thì cũng là ăn hỏi để cho mình ko bị mang tiếng và thiệt thòi. Kô thì ít ra cũng kết hôn trc'. Nhg nhà đấy chỉ gọi điện cho bố mình hỏi qua loa. Còn với mình thì kêu năm nay kô kết hôn đc, phải sang năm!? Vì năm nay kô tốt. Chồng mình thì nhiều khi cũng chỉ biết nghe bố mẹ.Mình lúc đó bầu bí, khóc nhiều, cãi nhau nhiều cũng kô giải quyết đc j. Mình thôi, cho con sinh ra đc tốt đẹp.. Chồng mình mới đầu về sống với nhau. Lần đầu tiên cãi nhau,mình đòi về nhà mình. Lão ý cuống lên gọi về cho mẹ lão ý. Bắt đầu từ đấy bà ý hay hỏi và hay khuyên mình kiểu đại loại như là: Cháu còn muốn lấy a ý kô? Nếu như cháu cảm thấy kô muốn nữa thì con cái lớn lên sau này kô hp đâu bla bla..Mình cũng kô nghĩ gì lúc đấy. Còn chồng mình, nhiều khi cãi nhau anh í lại lôi gd mình ra nói. Kiểu ko quan tâm con cái bla bla. Nói thế thôi nhg dù gì vẫn yêu và chiều mình :) Rồi có lần mình đọc đc tin nhắn của bà mẹ gửi cho chồng mình. Nói là kô hiểu sao a ý lại phải đi cãi nhau lèo nhèo với 1 đứa hoàn cảnh ko ra j và bà ý chỉ chấp nhận vì con bé. Rồi là rất nhiều người muốn đc làm thông gia với bà ý. Lúc đó mình bầu đc 5 tháng. Mình rất sốc. Và buồn nữa. Có phải mình đc lựa chọn gd nt đâu. Mình cũng phần nào vì con mình. Có nói với chồng thì lão í mắng mình vì đọc trộm rồi cãi nhau tiếp. Mỗi lúc bà ý hỏi là còn cãi nhau kô lúc đấy mình chỉ muốn trả lời là Cháu kô dám. A í sao phải cãi nhau lèo nhèo với đứa gd kô có j như cháu. Nhg mình lại thôi. Nh khi mình cũng rất khó hiểu ông bà ý. Lúc thì cho mình cảm giác là tốt và thương mình, lúc thì nt đấy. Rồi khi mình sinh con. Ông bà ý cũng dặn dò nọ kia. Nhg ông bà ý có biết đâu. Kô có ai giúp mình 1minh ngày đêm trông con. Tự nấu ăn. Con trai ông bà í đi làm suốtt. Sáng ra mình còn nấu đồ ăn cho, cũng kô biết mình phải kiêng cữ j.Cứ nghĩ là mình đẻ xong lại bt luôn. Trộm vía mẹ con mình khỏe mạnh. Bắt đầu ông bà ấy cũng nói chuyện cưới xin. Lúc bố mình về phép mình cũng có nói cho ông ba ấy biết. Bà ý gọi điện cho bố mình kêu mời sang NHÀ BÀ Í để nói chuyện va chơi cho biết nhà. Bố mình cũng chỉ ậm ừ thôi. Chờ mãi kô thấy ông í. Bà ấy mới bảo mình tại sao. Mình hỏi bố thi bố mình kêu. Bố mình kô làm chuyện ngựoc đời nt. Muốn cưới xin thì nhà trai phải sang nhà gái chứ ko phải ngược lại. Bảo mình nói với ch là bảo bố mẹ sang nhà chứ ông ý kô chấp nhận nt. Mình bảo bố gọi đt cho ngta ông cũng ko chịu. Mình nói với chồng để a ấy nói với bố mẹ a ấy. Thì bà ý nhắn lại cho ch mình. Nói là sao lại thế, sao ông bà ý lại vô trong đấy đc. Bố mình có lời mời j đâu. Bất lịch sự quá. Sao nhà nó khinh nhà mình thế? Kô biết dạy vợ để nó khinh nhà mình thế àh? Nhà nó có gì? Có môn đăng hộ đối kô. Bà ý đã chấp nhận cho mình để đẻ con ra trong vui vẻ rồi mình còn muốn gì nữa??? ... Mình thật sự choáng. Quá sốc và buồn. Mình nói với ch mình bảo là bố mình bảo a ý là bố mời ông bà ý đến nhà mình. Mình ko hiểu sao mẹ a ý lại có thể nói ra nhg lời nt. A lớn rồi, biết cái j đúng cái j sai. Mẹ a nói nt quá là coi thường nhà e... Lão í kô nói j nhiều nhg vẫn bênh mẹ. Mình buồn lắm. Thương con muốn con đc mọi ng yêu thương. Mà thế này đấy. Mình vũng đc ăn học đàng hoàng. Nhà bà ý chấp nhận cháu thì nhà mình kô chắc!? Mình kô dám tâm sự với ai, vì nói ra ngta cũng bảo là ngu.Tự làm tự chịu vậy. Mình định nói cho bà ý nhg j mình suy nghĩ. Rằng mình biết bà ý sao đối với mình và gd mình. Rằng gd mình chả đòi hỉi j là quá đáng cả. Và cũng chẳng có j để cho bà ý coi thường như thế cả. Chồng mình thì định nc với ông bà ý. Mình chán lắm. Mọi ng khuyên mình với :( có nên nói thẳng với bà ý nt kô hay lại chờ ch giải quyết!?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1