E mong mọi người tư vấn giúp e ca này với ạ:


Chồng:


- Ham nhậu nhẹt, hầu như mỗi tuần nhậu 2,3 lần, có tuần nhậu nguyên tuần.


- Ham chơi game, về đến nhà là ôm DT choi game đến khi đi ngủ, có khi đến 1,2h sang. Không dành thời gian cho vợ con.


- Ham thuốc lá, ngày đốt 1 gói, ko kiên nể gì con đang ngồi.


- Vì vậy, nên tiền bạc làm ra chỉ đủ xài, May mắn cho vợ con dc tầm 1tr/thang, nhưng hầu như không có.


- Chuyện gì vợ sai mặc dù tha thứ hưa ko nhắc lại nhưng nhậu vào lại nhắc lại, dung từ miệt thị nặng nề nhất, tần suất ngày càng nhiều.


- Không bao giờ gọi điện hỏi thăm họ hang ba mẹ vợ. Mặc dù ba mẹ vợ, hay gửi đồ dung đồ ăn, ,… rất nhiều.


- Mẹ chồng nói gì về vợ đều cho là mẹ đúng và vì vậy phần lớn vợ chồng cãi nhau là do lời mẹ chồng nói. (nhà chồng rộng có nhà cho thuê nhưng vợ chồng vẫn phải đi thuê nhà ở riêng) .


- Không dành thời gian cho con nhưng con đồi gì, đúng sai ko cần biết đều chiều, Chuyện đơn giản gần đây nhất là bé thích ăn kẹo cao su. Mua hản 10 cây về (loại mỗi cây 5 tép) về con nhai hết đòi lại đi mua tiếp.


- Chuyện XX có tháng 1 lần có khi 2,3 tháng 1 lần.


- Chồng chưa bao giờ tặng quà bất kể 1 món gì. Hay mua gì cho vợ ăn, quên ko nhớ ngày kỷ niện gì cả, nhưng bắt vợ không dc quên,


- Ra khỏi nhà không bao giờ nói vợ.


- Chuyện vợ chồng không bao giờ nói vợ mà toàn nói với hàng xóm bạn bè,


Vợ:


- Đi làm rất nha nhà, mỗi ngày đi về 50km vì vậy không tránh khỏi ko có thời gian chăm bảm con nhiều, cơm nước nấu qua loa, nhưng hâu như chồng nhậu ít ăn cơm nên dạo này e cắt, cơm ai ăn phần nấy.


- Vợ vụng về, nên nhà cũng tạm thôi, ko gọn gàn lắm, nhưng ko đến nỗi bày bừa quá.


- 2 năm trước đây từng say nắng, nhưng chỉ là gọi điện nhắn tin quan tâm chồng biết dc, và đó là lý do mắng nhiếc vợ không tiếc lời khi nhậu say.


- Vì cả tuần ko dành cho con nên cuối tuần sau khi dọn dẹp nhà cửa thường dành thời gian cho con nhiều. Khi đi sở thú, Khi đi biển, rủ chồng không đi nên chỉ 2 mẹ con đi và vì vậy lại …. Cãi nhau.


- Trước đây yêu thường chồng nên tất cả những gì mong muốn tốt đẹp nhất đều dành cho chồng con, mua quà, quan tâm hỏi han nhưng dạo này lạnh nhạt nên bỏ luôn.


- Chồng đi ra ngoài không nói nên e trước đây e cũng hay hỏi a đi đâu có về không? Dạo này giận nên e không quan tâm cũng không nấu cơm, chồng giận lại đi nói hang xóm và mét mẹ vợ là Vợ ko nấu ăn, ko quan tâm chồng.


- E mà giận lên là không nói chuyện, ko quan tâm gì luôn.


Tam thời e nhớ dc nhiêu đó.


Sai lầm cũng từ e, trước đây e yêu nhau 4 năm người yêu bỏ rơi, thế là vừa gặp người này e quen ngay tầm 3 tháng thì cưới.


1 Năm trc đây e từng đơn phương ly hôn nhưng cũng suy nghĩ lại vì con. Nhưng bây giờ chắc ko suy nghĩ nữa. 2 tháng trc e đề nghị ly hôn, ông í đòi con để lại ông í nuôi ( Con gái hơn 3 tuổi) e ko chịu nên lằng nhằng. THời gian này do chịu hết nỗi nên e bảo là thôi, anh nuôi con, e nhường con a nuôi. Ta thuận tình ly hôn nhé. Ông í suy nghĩ 2 ngày rồi trả lời e là Ok, ông ý đồng ý thuận tình ly hôn, con cho e nuôi, Vì căn bản ông í ko chăm dc. Bảo ông ý sắp xếp thời gian đi ra tòa thế là 3 tuần nay ông ý tìm cứu binh, từ bạn bè, cha mẹ an hem hai bên. E thấy ba mẹ e già rồi mà ổng điện về toàn nói này nói nọ nên e bảo là. 2 đứa tự đến dc tự chia dc, đừng làm phiền đến họ. Bình thường chả bao giờ điện cứ xay ra chuyện lại tìm cứu binh.


Ca này thế đấy ạ. Bây giờ cứu vãn hay không do e, Nhưng e thấy gian sơn dễ đổi bản tính khó dời, e cho ông í thời gian 5 năm rồi, không thay đổi tí nào ạ.


E mong mọi người khuyên thật sự, e dc gì và mất gì sau quyết định.


E nghĩ e còn trẻ mới 29, buôn ra còn tìm đường khác cứ suy nghĩ hoài thấy nhanh già quá, cuộc đòi có 1. Do mình chọn lựa mà. Chọn sai quay lại đi đường khác