Nên làm gì đây các mẹ,chồng ơi sao đối xử với vợ như vậy chứ
Chào các mẹ,hôm nay em lặng lội vào đây mong các mẹ cho em lời khuyên chân thành nhất
Vợ chồng em cưới nhau đc 4 năm nhưng chưa có con,thật sự cũng có 2 lần nhưng con ko ở lại nên tụi em cũng buồn lắm.Thế nhưng chồng em ko để tâm đến chuyện đó nhiều nên hầu như ko quan tâm đến cảm xúc của em
Anh là một người ham chơi,coi trọng bạn bè thích nhậu,rồi còn cá độ đá banh,nợ nần cũng cả trăm triệu,rồi em cũng tha thứ vay mượn làm gôm tiền cho anh trả nợ,thế nhưng nhiều lúc anh ko hiểu,lại chơi bời,vợ nói thì bỏ ngoài tai nhiều lúc em bức xúc nói nặng lời thì anh giận bỏ nhà đi chơi đi nhậu có khi 2,3 ngày mới về,em buồn lắm các mẹ ơi
Tình hình gần đây nhất là cách đây 4 ngày anh có nhậu với bạn bè từ chiều tối cho đến 11h đêm,mà đi lòng vòng khắp xóm nhậu,em thì làm tiệm net có 1 mình ở nhà ko có ai phụ nên mới qua kêu về thì anh mới nạt em bảo về đi,thì e đi về xong anh ko về nhà còn kêu thằng nhậu chung chỡ đi đâu đấy đến 1h sáng mới về kêu cửa giận nói đi luôn chứ về chi nữa anh nói đi cũng phải đưa đthoaij,tiền xe mới đi chứ ,e tức quá mở cửa đưa dt xong a cũng ko chịu vô nhà mà đi luôn,xong em đóng cửa lại đi ngủ thì anh quây về nói dt hết pin đưa cục sạc,em ko chịu đưa thì đập cửa rầm rầm sợ quá em,đứa xong a bỏ đi em zô ngủ nhưng ko ngủ đc nên dậy lấy xe chậy vòng vòng tìm anh nhưng ko đc nên em đi về(anh đi bộ).Đến 5h sáng anh gọi điện cho em nói chuẩn bị 3t sáng có ng tới lấy cho anh đi chơi,e nói ko có tiền,anh chửi em mày là đồ con chó ,em bàng hoàng vô cùng,khi nghe câu đó,e cũng rất buồn đến 6h sáng anh về đòi lấy tiền em nói ko có,anh đòi đập màn hình mấy tính,em sợ nên gọi điện cho anh trai a thì anh lấy xe bỏ đi,đến chiều 5h anh về rồi ngủ tới sáng hôm sau.trong khi đó em buồn qua em có nói chuyện với chị gái ảnh về việc anh ấy nhậu nhẹt chơi bời ,rồi vay nóng của ngta(anh dặn ko cho ai biết chuyện nay),chị anh nói vơi anh trai anh,qua 3 ngày mọi chuyện êm đẹp anh ở nhà vui vẻ,thì trưa nay anh trai anh ảnh qua nói chuyện sao vay mượn tiền(trong khi đó anh trai có cho 20 triệu trả nợ cách đây 2thang),nên anh ây giận bỏ đi chỉ nói đi công chuyện ty rồi về, thấy đi lâu quá mình gọi điện thì anh nói là anh sốc quá,giờ ko muồn nghe làm gì cả em tự lo đi,muốn ở thì ở mà muốn đi thì đi,rồi còn nói đủ thứ nào anh ko tôt cứ coi nhu ko có anh,thời gian rồi cũng troi qua nỗi đau cũng phai tàn ,nói mình cố gắng sống,mình buồn lắm giờ mình ko biết phải làm gì và sống như thế nào
Các mẹ cho em lợi khuyên đi,e nên làm gi với ng chồng như vậy,nhiều lúc em nghĩ giống như mình đi cầu xin tình cảm của ng khác vậy,em hy sinh tất cả cho gia đình bây giờ buồn cũng ko có lấy 1 ng bạn để tâm sự luôn,dù gì tụi em cũng có 5 năm tim hiểu yêu nhau,rồi mới cưới mà,em nản quá các mẹ ơi,nhiều lúc em muốn buông xuôi nhưng thật sự em biết anh cũng còn thương e lắm nhung ko hiểu tai sao anh lại làm như vậy nữa,em loại trừ vấn đề ngoại tình nha,em tin anh ở khoản đó vô cùng
Các mẹ có ai có chồng giống em cho em lời khuyên chân thành nhé,cảm ơn các mẹ nhiều
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1