Nên "làm căng" thế nào khi chồng liên tục về muộn?
Em viết lên đây mong nhà mình mau chóng cho em 1 lời khuyên với ạ. Em và chồng cưới nhau được 3 năm, có với nhau 1 đứa con. Giờ em sinh cháu được hơn tháng, chồng em liên tục lấy lí do công việc đi về rất muộn, giờ muộn ở đây là 1-2 h đêm. Em rất giận và nhiều lần nói chuyện nhưng anh ấy chỉ xin lỗi và được vài hôm lại như thế.
Em hiểu cách nói nhẹ hay nặng đã không còn tác dụng. Mẹ đẻ đang ở đây chăm sóc em, đêm qua anh ấy nói đi với mấy anh bạn học cũ trong miền Nam ra và đi đến 11h đêm em gọi về thì anh nói là muốn ngủ lại với bạn ở khách sạn. Em yêu cầu anh về thì anh nói em quá quắt, và khi cáu quá em làm ầm lên thì mẹ em gọi cho anh... Nhưng cuối cùng anh đi đến 4h sáng mới về.
Em bất lực quá, nhà mình cho em hướng xử lý với được không?
Đọc cái này mới thấy mình dại:LoveStruc: Mình thuộc diện cái gì cũng phải giỏi, không giỏi thì phải cho bằng giỏi thì thôi:Straightf:, việc chăm con cũng thế, cố...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
còn vs chồng k hiền thì chiến tranh lạnh, tỏ thái độ rõ ràng nhưng đừng ồn ào.
xin hết
mình đang...
Tối hôm kia chồng về nhà muộn, em biết chắc chắn về muộn vì đi với anh trai em mà......
đúng thật. Giờ phút này em lại muốn...
cả tuần đi làm thì cứ khoảng 7h tối gọi điện về bảo anh ko ăn cơm ở nhà, đi đến 10h30 mới...